“Gần đây, tại phố Thiên Phủ liên tục xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng. Hiện đã có sáu vụ giết người với bảy nạn nhân tử vong. Toàn bộ thận của các nạn nhân đều biến mất, nghi ngờ do băng nhóm trộm cắp nội tạng thực hiện. Các vụ án đều xảy ra vào lúc nửa đêm, đề nghị người dân hạn chế ra ngoài vào buổi tối và cảnh giác với những đối tượng khả nghi!”
“Tại các khu vực thuộc thành phố Thiên Hải liên tiếp xảy ra nhiều vụ nhảy lầu. Theo điều tra của cục trị an, tất cả nạn nhân trước khi chết đều từng mua lượng lớn phiếu ưu đãi từ một trang web phúc lợi trên mạng dẫn đến phá sản. Cục trị an kêu gọi người dân trân trọng sinh mạng, tránh xa cờ bạc!”
…
“Vợ ơi, dạo này thành phố Thiên Hải có vẻ không ổn lắm đâu! Mấy ngày tới em đừng đi chạy bộ buổi tối nữa nhé.”
“Yên tâm đi, em có đi một mình đâu, còn có ba cô bạn thân đi cùng mà, anh sợ cái gì.”
“Chậc, thôi được rồi!”
Khi Lục Chấn từ ngoài trở về khu chung cư Thông Giang thì đã gần mười giờ đêm.
Nhà đối diện tối nào cũng mở tin tức tivi đúng giờ, mà tường nhà họ lại cách âm kém nên đứng ở hành lang cũng nghe rõ mồn một. Lục Chấn đã quá quen với việc này.
Anh lấy chìa khóa mở cửa, thay dép ở lối vào rồi ném ba lô lên ghế sofa, mệt mỏi nằm vật xuống.
“Không ngờ xuyên không rồi mà vẫn không thoát được cái kiếp tốt nghiệp là thất nghiệp.” Lục Chấn gác tay lên mắt, tự giễu một câu.
Đúng vậy, Lục Chấn không phải người của thế giới này mà là một người xuyên không.
Kiếp trước anh cũng tên là Lục Chấn, trên đường đi phỏng vấn thì bị một chiếc siêu xe vượt đèn đỏ tông trúng.
Lục Chấn cứ ngỡ mình tiêu đời rồi, không ngờ lại xuyên đến hành tinh Lam Tinh, nhập vào xác một cậu sinh viên năm nhất trùng tên trùng họ.
Lúc đầu anh còn phấn khích nghĩ mình là con cưng của trời, thậm chí còn đứng giữa con phố thương mại của đại học hét lớn một câu: [Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây.]
Dù hành động đó khiến anh đánh mất luôn quyền lựa chọn bạn đời suốt bốn năm đại học, nhưng anh vẫn thấy rất hào hứng.
Nhưng thực tế chứng minh anh đã vui mừng quá sớm.
Chưa đầy nửa năm sau, bố mẹ của cơ thể này lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông, mà đều là bị siêu xe tông. Sau đó, anh nhận được hai khoản tiền bồi thường khổng lồ.
Về sau, anh dùng số tiền này đi đánh chứng khoán theo lời mấy chuyên gia trên mạng, kết quả là lỗ sấp mặt.
Sau khi xác định mình không có khiếu quản lý tài chính, anh đành bán hết sạch, đem toàn bộ tiền gửi vào ngân hàng ăn lãi tiết kiệm.