Đến nội dung chính

Chương 20

admin 512 Chữ Cài Đặt

Hàm Tư Niên cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, thật sự giống với lời hệ thống nói, ánh mắt Cố Phong nhìn cậu thật sự giống như muốn xé nát rồi nuốt sống vậy.

Hàm Tư Niên không nhịn được rùng mình một cái, lúc bị Cố Phong tát một cái thì cậu cùng lắm cũng chỉ ấm ức buồn tủi thôi, nhưng lúc này khi chạm mắt với hắn thì cậu lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là lần đầu tiên Hàm Tư Niên lại sinh ra loại cảm giác gọi là sợ hãi này đối với Cố Phong, bởi vì trước kia Cố Phong cũng chỉ biết cho cậu vô số yêu thương mà thôi.

Hàm Tư Niên nhịn không được mà lén lút nhích cơ thể, rụt người ra phía sau Vụ Yến để né tránh ánh mắt của Cố Phong.

Vụ Yến thấy vậy lại càng không vui hơn, cô cũng lạnh mặt nhìn lại hắn mà nghiêm túc nói: “Con đủ chưa? Cho dù Kỳ Kỳ có làm chuyện gì không đúng cũng có thể nói rõ ràng cho nó hiểu, ra tay đánh người còn chưa đủ mà bây giờ còn muốn đe dọa thằng bé sao? Kỳ Kỳ làm chuyện gì có lỗi với con để con phải đối xử với nó như vậy hả?”
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Vụ Yến cũng đã có chút suy đoán, bởi vì người trong nhà vẫn luôn dung túng Hàm Tư Kỳ, mà Hàm Tư Kỳ bình thường cũng rất biết lấy lòng mọi người, đối với Cố Phong thì lại càng sẽ cố gắng làm hắn thích nên cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng với Cố Phong khiến hắn tức giận.

Nếu có, vậy cũng chỉ có thể là chuyện liên quan tới Dụ Châu, bởi vì Hàm Tư Kỳ chưa từng che giấu chuyện mình chán ghét Dụ Châu nên chuyện gì cũng cố ý khó dễ đối phương. Mà nếu thật sự có xảy ra tranh cãi gì giữa Hàm Tư Kỳ và Dụ Châu, vậy thì Cố Phong chắc chắn cũng sẽ nghiêng về phía Dụ Châu hơn, lần này còn quá đáng tới mức ra tay đánh người.

Tuy Vụ Yến cũng có chút yêu thích đứa nhỏ Dụ Châu kia, nhưng mang ra so sánh thì đối phương cũng không thể nào bằng Hàm Tư Kỳ được, không nói tới Hàm Tư Kỳ là con út nhà họ Hàm, chỉ nói tới chuyện cậu có bề ngoài giống y như Hàm Tư Niên thôi cũng đã khiến Vụ Yến không chịu nổi chuyện để người khác bắt nạt Hàm Tư Kỳ rồi.
Cố Phong vốn dĩ vẫn không có chút phản ứng nào với thái độ nghiêm túc cùng khó chịu của mẹ mình, nhưng khi nghe cô nói vậy thì ánh mắt hắn lại khẽ động một chút, lập tức chú ý đến một bên má của thiếu niên đang nhích người trốn ra phía sau Vụ Yến vẫn còn sưng đỏ chưa tiêu hết.