Trong thời đại tinh tế thì con người được chia thành người thường, dị năng giả và người biến dị. Dị năng giả được phân chia thành tám hệ dị năng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi và băng. Còn người biến dị lại là chủng loại mới chỉ tồn tại riêng ở thời đại này, cũng tương tự như linh thú hóa hình, chỉ khác ở chỗ người biến dị vốn dĩ chính là con người thật sự, họ dựa vào gen đặc thù để biến hóa thành động vật. Chỉ khi biến thành hình thái thú thì họ mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, vì vậy nên người biến dị vẫn kém hơn một chút so với dị năng giả.
Ở thời đại này chỉ việc dẫn khí nhập thể thôi cũng đã khó khăn đến mức như thế, vậy trong tình huống không dùng đan dược mà muốn trúc cơ thì quả thực đúng là kẻ si nói mộng. Theo những gì Sài Diễm biết thì dị năng giả cấp một ở thời đại này cũng tương đương với luyện khí kỳ tầng một, mà cấp bậc dị năng cao nhất trên tinh cầu này cũng chỉ mới đạt tới luyện khí tầng chín, thậm chí còn chưa chạm tới trúc cơ.
Còn may là vào giai đoạn đầu độ kiếp thì Sài Diễm lại ngoài ý muốn mà thu được một tiểu thế giới, hắn đã đem toàn bộ bảo bối của mình cất vào trong tiểu thế giới đó, khiến cho hắn sau khi xuyên đến đây cũng không đến mức hoàn toàn trở thành một kẻ tay trắng. Chỉ đáng tiếc là vì trước đó cần phải thăng cấp, cho nên số linh thạch trong không gian gần như đã bị hắn dùng sạch rồi.
Sài Diễm lục lọi lại toàn bộ đồ đạc trong không gian, xong xuôi đã liền muốn khóc mà không khóc nổi.
Nghĩ lại thì Sài Diễm hắn đời trước chính là một đại lão hóa thần, lại còn là đan sư thánh cấp nên trong không gian làm sao có thể có linh thảo để luyện chế đan dược cấp một được, xem ra con đường trúc cơ của hắn chỉ có thể tìm cách khác mà đi.
***
May mắn là bất kể ở thời đại nào thì bệnh viện cũng đều theo quy củ nộp tiền trước rồi mới cho nằm viện, hơn nữa thì Sài Tư cũng không muốn Sài Diễm bởi vì không có tiền nằm viện mà bị đuổi ra ngoài, như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh của ông ta cho nên Sài Tư đã ứng trước một khoản tinh tệ lớn.
Nếu Sài Tư đã không muốn nhận hắn, vậy thì Sài Diễm cũng vừa hay lười để ý đến bọn họ. Sau khi dẫn khí nhập thể thành công xong thì Sài Diễm lặng lẽ đi thanh toán toàn bộ viện phí, sau đó mang theo số tinh tệ bệnh viện hoàn trả cho mình mà làm thủ tục xuất viện.