Sau khi quán ăn đêm phá sản vì đối tác ôm tiền bỏ trốn, Lâm Hiểu Hiểu vừa chợp mắt đã xuyên đến một vùng quê nghèo thập niên 70.
Nhà tranh dột nát, mẹ già yếu, trong túi không một xu dính túi, người trong thôn còn ngày ngày cười nhạo hai mẹ con cô.
Nhưng thứ mà ai cũng ghét bỏ dưới ruộng lúa như tôm hùm đất, cua đồng, nhưng trong mắt cô lại là cả một núi tiền.
Dựa vào tay nghề nấu nướng từ kiếp trước, Lâm Hiểu Hiểu từng bước biến những nguyên liệu vô giá trị thành món ngon khiến cả thôn phải xếp hàng chờ mua.
Mở quán, làm giàu, xây nhà mới và thay đổi cuộc sống, đó chính là mục tiêu ở kiếp này của cô.





Bình Luận (0)