Đến nội dung chính

Chương 32: Cơm ở trường trung học làm gì có món nào ngon!

admin 510 Chữ Cài Đặt

Cậu ta thậm chí còn không muốn nhìn điện thoại, chỉ muốn thưởng thức hương vị của phần mì này.

Dùng đũa gắp một miếng mì, nước sốt chảy dọc theo sợi mì, đậu que và thịt ba chỉ kẹp lẫn vào nhau, đưa vào miệng hương vị ngàn lớp chồng chất lên nhau. Cậu ta vốn dĩ không thích ăn đậu que cho lắm, nhưng đậu que ở quán này ăn quá ngon, cậu ta hoàn toàn không nỡ nhặt ra.

Sau khi ăn hết sạch bát mì, Tiểu Đỗ mãn nguyện xoa bụng, cảm giác no căng. Quán ăn nhỏ không tên này cho phần ăn vừa nhiều vừa ngon, bà chủ đến làm từ thiện sao?

Nghĩ đến việc sắp tới là học tiết tự học buổi tối, bài tập của các môn sẽ hút cạn năng lượng của con người, hành hạ thể xác, nếu không ăn vặt một chút, Tiểu Đỗ cảm thấy mình sẽ bị đói ngất, cho nên hộc bàn của cậu ta thường xuyên có đồ ăn vặt.
Bây giờ cậu ta vừa hay đến quán nhỏ này ăn cơm, lại thêm món trứng luộc trà trong quán quả thật rất thơm, cậu ta không kiềm chế được, mua một lúc sáu quả trứng luộc trà, để dành làm bữa khuya.

Tiểu Đỗ cầm sáu quả trứng luộc trà đi ra ngoài, nói lời tạm biệt với Di Linh và Từ Gia Giai: “Tớ đi trước đây, tạm biệt.”

“Được, tạm biệt.” Hai người nói lời tạm biệt với Tiểu Đỗ.

Từ Gia Giai và Di Linh ngồi cùng Tiểu Đường Bảo, trò chuyện với cô bé. Hai người ăn chậm hơn Tiểu Đường Bảo một chút, lại thêm phần ăn trong bát Tiểu Đường Bảo không nhiều, cho nên cô bé ăn xong rất nhanh.

Tiểu Đường Bảo nhìn hai chị ăn cơm nghiêm túc, có phần cảm thấy tự hào.

Sau đó ánh mắt của cô bé chuyển sang cổ tay của hai người, Tiểu Đường Bảo khẽ mở miệng, có phần kinh ngạc, hai chị đều gầy quá.
Nghĩ vậy, cô bé lại không tự chủ nhìn cổ tay mình để so sánh.

Cổ tay của các cô dường như gầy bằng cô bé! Nhưng cô bé còn nhỏ, các chị lớn hơn cô bé rất nhiều, tại sao họ lại gầy như vậy, là cơm ở trường không ngon sao? Hay là học trung học sẽ “ăn thịt” người ta?

Tiểu Đường Bảo nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, cơm ở trường trung học không ngon ạ? Hai chị gầy quá!”

Di Linh và Từ Gia Giai nhìn nhau, Từ Gia Giai vẻ mặt chán nản nói: “Cơm ở trường trung học làm gì có món nào ngon!”

Tiểu Đường Bảo nghe xong, cảm thấy hai chị thật đáng thương.

Trước đây cô bé từng nghe chị Di Linh nói, học trung học giống như nhốt một nhóm người không quen biết vào một căn phòng trong ba năm, bắt họ học rất nhiều kiến thức, hơn nữa trường học cũng không tự do. Điều quan trọng nhất là cơm ở trường không ngon.