Đến nội dung chính

Chương 36

admin 587 Chữ Cài Đặt

Chúc Trường Xu phải ở lại tông môn ổn định hậu phương, thì Ngu Tông chủ và Sở Hành Vân mới có thể an tâm đi tìm người.

“Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể không lưu lại dù chỉ là một chút dấu vết cơ chứ.”

Tiền nhiệm Tông chủ cũng rất kỳ lạ.

Kể từ khi từ chức Tông chủ, ông luôn hành tung bí ẩn. Hơn nữa trước khi mất tích, rõ ràng ông ít nhất cũng có thể báo cho bọn họ biết mình định đi đâu.

Nhưng cuối cùng ông lại không để lại chút tin tức nào, rời khỏi tông môn một cách lặng lẽ không một tiếng động.

“Cung… Diệu Hoa tiên tử cũng không biết sao?” Chúc Trường Xu nheo mắt hỏi Sở Hành Vân.

“Ngày đó ta quan sát nét mặt của bà ta, hẳn là không biết thật.” Nào chỉ là không biết, thậm chí bà ta còn chẳng mảy may bận tâm. Sở Hành Vân ở trong hậu cung hoàng triều đã nhìn quen đủ mọi loại nữ nhân, cũng không phải kẻ chưa hiểu sự đời.
Nhưng khi chứng kiến một kẻ như Cung Diệu Hoa, hắn vẫn không nhịn được phải cười khẩy.

Sắc mặt hắn hơi chùng xuống, chậm rãi nói: “Không cần nhắc đến bà ta. Sư tôn vô cùng căm ghét bà ta, nói nhiều cũng vô ích.” Hắn không thích người này, tuy không mở miệng mắng chửi nhưng cũng chẳng buồn nhắc đến.

Chúc Trường Xu lại càng không muốn nhắc tới người phụ nữ đã tròng lên đầu sư tôn của nàng ấy một nỗi nhục nhã to đùng như vậy.

Ngược lại là Ngu Du Du, cô bé vừa vểnh đôi tai nhỏ lên nghe ngóng, vừa lén nhét một ngụm linh đan vào miệng.

Linh đan của nhị sư tỷ đúng là thượng phẩm.

Ít nhất thì tuy bụng vẫn còn đói nhưng đã không còn cảm giác cồn cào như lửa đốt nữa rồi.

Chỉ là lúc này bé đang nghĩ đến một chuyện khác.

Về người mà bé chưa từng gặp mặt, chỉ được nghe nhắc tới qua lời của cha cùng các sư huynh sư tỷ, nghe bảo là một người sư tổ tổ rất đỗi hiền từ và thân thiết.
Bé con ôm lấy cái đầu nhỏ, cố gắng lục lọi trí nhớ về cuốn sách mà mình từng đọc, trong sách Ngu Du Du đã nói như thế nào nhỉ?

Tung tích sư tổ của bé rốt cuộc là ở đâu ta?

—

Cô bé cố gắng suy nghĩ rất lâu.

Bởi vì Ngu Du Du trong sách chẳng hề quan tâm đến người trong tông môn, cả trái tim đều treo trên người nam nhân mình yêu nên trong sách cũng không viết chi tiết về tung tích của Tiền Tông chủ.

Đó chẳng qua chỉ là một câu nói trong sách mà thôi.

Chuyện đó cách thời điểm hiện giờ phải vài chục năm nữa, Ngu Du Du trong sách quả thật có nghe nói vị đại sư huynh thường xuyên bôn ba bên ngoài của nàng ta đã mang Tiền Tông chủ trở về.

Vì nàng ta ghen ghét đố kỵ, coi đại sư huynh là mối họa lớn trong lòng người đàn ông mình yêu nên mới tùy tiện chú ý đến chuyện này một chút.
Nghe nói vì mang được Tiền Tông chủ về, danh tiếng của Sở Hành Vân đại thịnh, trên dưới tông môn đều nhận định hắn là người được kỳ vọng cao nhất cho vị trí Tông chủ kế nhiệm.