Trong cốt truyện, kết cục của cô không hề giống hiện tại.
Cô bị Phó Nghiêm bóp cổ ngất 2 lần.
Đến lần thứ 3, cơ thể cô bắt đầu co giật, nôn thóc nôn tháo, nước mắt nước mũi tèm lem. Cuối cùng bị hắn ghét bỏ ném ra khỏi phòng như mớ giẻ rách.
Ngoài hành lang, không ít người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã là ở trong bệnh viện.
Khi đó, cô còn ngây thơ cho rằng người cứu mình là nữ chính. Cho nên, chỉ với vài câu dẫn dắt, cô đã kể hết mọi chuyện.
Chị mỉm cười dịu dàng, nói sẽ giúp cô giữ bí mật.
Nhưng đến đầu năm học, trong một lần tìm đề tài để bắt chuyện với Phó Nghiêm. Nữ chính lại lỡ lời nhắc đến chuyện đêm đó, nói ra thân phận người bò lên giường hắn là em gái mình.
Thế là còn chưa cần Phó Nghiêm ra tay, những thiếu gia tiểu thư muốn lấy lòng hắn đã chủ động nhắm vào Lạc Thanh Di.
Chỉ cần một ánh mắt không vừa ý, một câu nói vu vơ, cũng đủ để họ lấy cô ra làm nơi trút giận.
Bị bạo lực học đường một thời gian dài, cô ngày càng tự ti mẫn cảm.
Nữ chính thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đúng lúc, giống như một vị cứu tinh.
Cô ta nhẹ nhàng nói vài câu, kéo Lạc Thanh Di ra khỏi tình huống khó xử, thậm chí còn đứng ra bảo vệ cô vài lần.
Mọi người đều khen nữ chính thiện lương, đến cả thứ rác rưởi như cô cũng được nữ chính che chở.
Còn cô thì đội ơn đội nghĩa, ngày càng phục tùng nữ chính.
Nhưng chẳng ai nghĩ đến, nữ chính thân là bạn gái của cấp S, chỉ cần cô ta phản đối 1 câu thì Lạc Thanh Di sẽ không bị bạo lực thảm hại như thế.
Điều buồn cười là Lạc Thanh Di không chết vì những lần bị bắt nạt đó, mà là chết trên bàn mổ khi sinh con.
Bởi nữ chính từng nói cô ta rất thích trẻ con, nhưng cơ thể yếu, không thể thụ thai, vô cùng xin lỗi các bạn trai của mình.
Cho nên Lạc Thanh Di trở thành người mang thai thay hộ của nữ chính.
Ba đứa trẻ trong bụng cô, không có đứa nào mang huyết thống của cô.
Còn ba đứa trẻ kia, lại trở thành thành quả. Là bằng chứng cho mối liên kết giữa nữ chính và những người đàn ông đó.
Cũng là ba tấm vé quan trọng nhất.
Giúp cô ta bước lên cấp S.
Thậm chí trong các diễn biến sau đó, nữ chính không chỉ một lần khóc vì cái chết của cô. Bảo nếu cô không chết sớm như vậy thì mỗi người bạn trai của mình đã có một đứa con rồi.
Mỗi khi như vậy, họ đều vay quanh an ủi nữ chính, còn mắng cô chỉ có việc nhỏ thế mà làm không xong
Lạc Thanh Di tỏ vẻ hai mắt cô bị ngôn ngữ hấp diêm.