Đến nội dung chính

Chương 8

admin 580 Chữ Cài Đặt

《Vạn nhân mê của học viện quý tộc》 là một bộ tiểu thuyết hậu cung nữ chính.

Nội dung xoay quanh cuộc sống sinh viên của một tiểu thư nhà giàu.

Ngoại hình mảnh mai, yếu đuối nhưng nội tâm lại thiện lương và kiên cường, là kiểu người khiến người ta muốn bảo vệ.

Tại học viện quý tộc Seaver, giai cấp được phân chia rõ ràng, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh.

Nữ chính chỉ là chỉ là giai cấp trung lập, nhưng khác biệt với tất cả mọi người, cô không nịnh nọt cấp cao, cũng không khinh thường kẻ yếu, bác ái bao dung với mọi người xung quanh.

Nhờ khí chất đặc biệt đó, nữ chính thu hút vô số thiếu gia công tử, khiến họ điên vì cô, cuồng vì cô, tự nguyện trở thành một trong vô số bạn trai của cô.

Trong thời đại hôn nhân một vợ một chồng, đột nhiên biết được chị mình lại có cả một “hậu cung” toàn trai tài trai đẹp… Lạc Thanh Di cũng không lấy làm bất ngờ.
Dù sao thì, đó vốn là chuyện chị cô hoàn toàn có thể làm được.

Trong tiểu thuyết, chỉ cần là giới tính nam, có gương mặt ưa nhìn hoặc có gia thế, đều trở thành đối thượng mập mờ của chị cô.

Mà ngoài đời cũng chẳng khác là bao.

Chỉ cần là người khác giới, có chút nhan sắc, đều sẽ bị chị cô thả vào “ao”, trở thành một con cá được chị nuôi.

Lạc Thanh Di thật sự không hiểu.

Một người mảnh mai, yếu ớt như vậy… thứ nặng nhất chị từng cầm chắc là cái cặp sách, à không, cặp của chị đều là cô cầm giúp…

Thứ nặng nhất chị từng mang chắc là cái vương miệng đính đầy đá quý trên đầu mới đúng.

Một người gió thổi là ngã như thế thì làm sao kham nổi đám trai tráng này?

[Cưng à, nữ chính thì phải có thiên phú trời ban chứ.]

Lạc Thanh Di thấy câu này rất có lý.
Cô vừa tắm, vừa lặng lẽ xem lại cốt truyện trong đầu.

Trong truyện, cô được mọi người xung quanh xem là cô hầu nhỏ kiêm chân sai vặt cho nữ chính.

Lạc Thanh Di lướt qua rất nhiều đoạn kiểu, nữ chính trượt ngã, cô lập tức nằm xuống làm đệm.

Nữ chính khát nước, cô phải chạy đi mua, dù đang trong giờ học.

Nữ chính quên mang tài liệu, cô đưa nốt bản báo cáo phải thức 2 đêm mới làm xong của mình cho.

Nữ chính rơi nước mắt, cô lập tức bị sứ giả hộ hoa của nữ chính tát.

Cuối cùng Lạc Thanh Di lướt tới nội dung đêm qua.

Chuyện cô bị chuốc thuốc… chỉ là tai bay vạ gió.

Bạn trai của nữ chính là đại thiếu gia nhà họ Tống, là người thừa kế tước vị chính thống nhất.

Với thân phận đó, vừa nhập học hắn đã là cấp S. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể bước vào hội học sinh.
Chính vì vậy, nữ chính trở thành mục tiêu ghen ghét của rất nhiều người.

Đêm qua, có người cố ý chuốc thuốc cô ta.

Mà với thân phận osin của mình, Lạc Thanh Di không thể để chị uống quá một ly rượu.

Nếu không, tháng này cô đừng hòng có một đồng tiền tiêu vặt nào.

Kết quả không có gì bất ngờ. Người trúng thuốc đổi thành cô.

Sau đó cô bị nữ chính đưa nhầm vào phòng của Phó Nghiêm.