Đến nội dung chính

Chương 15: Tam sinh tam thế anti Thẩm Nhu

admin 483 Chữ Cài Đặt

Thẩm Nhu mặc chiếc áo tắm dài ngồi lên giường, cầm chiếc máy bàn trong phòng gọi xuống quầy tiếp tân, nhờ bọn họ mua giúp một bộ quần áo thể thao đơn giản cùng với giấy bút.

Trong thời gian chờ này, Thẩm Nhu lấy điện thoại ra muốn đăng ký một shop online để bán bùa chú.

Nhưng mà thứ cô nhận được lại là dòng thông báo:

“Nghiêm cấm truyền bá mê tín dị đoan!”

Thẩm Nhu trừng mắt nhìn dòng chữ trên màn hình:

“Mẹ nó! Người tu tiên cũng xuất hiện rồi! Thế mà còn cấm mê tín dị đoan!”

Thẩm Nhu đảo mắt một vòng, nảy ra sáng kiến! Cô bấm bấm một hồi, thành công đăng ký một shop online bán đồ.

Thẩm Nhu hài lòng nở nụ cười, chờ nhân viên khách sạn mang quần áo và giấy bút lên, cô liền mở điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội muốn livestream giới thiệu cửa hàng mới của mình.
Suốt thời gian nằm viện, Thẩm Nhu không hề đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, cho nên cô cũng không biết đám antifan mỗi ngày đều nhiệt tình thăm hỏi 18 đời tổ tông của cô ra sao, có rất rất nhiều người bấm theo dõi chỉ vì thỉnh thoảng vào chấm một cái hóng chuyện.

Vừa đăng nhập xong, Thẩm Nhu đã bị đống thông báo liên tiếp nhảy lên làm cho choáng váng, cô vội vàng tắt mục thông báo đi, bắt đầu xem hướng dẫn livestream.

Vừa nhìn thấy mục chỉ cho người đăng ký hội viên bình luận, Thẩm Nhu ánh mắt sáng lên, nụ cười dần dần mất đi nhân tính, lập tức quyết định mở ra livestream.

…

Trong một group chat có tên “Tam Sinh Tam Thế Anti Thẩm Nhu”:

[Giáo chủ: Đến giờ thay ca rồi, nhóm số 3 lui lại, nhóm số 4 bắt đầu làm việc đi.]

[Đội trưởng nhóm 3: Đã rõ! Toàn thành viên rút lui.]
[Đội trưởng nhóm 4: Các thành viên xông lên! Nhất định phải cho mọi người thấy được tốc độ tay của chúng ta!]

[Quân sư: Tin khẩn cấp! Thẩm Nhu mở livestream!]

[Đội trưởng nhóm 4: Cái gì? Cô ta dám mở livestream vào lúc nước sôi lửa bỏng này? Các anh chị em mau vào chửi chết cô ta!]

[Quân sư: Nhưng chỉ có người đăng ký hội viên mới có thể bình luận! Giá 99k một người.]

[Đội trưởng nhóm 1: Aaaaaaaa! Sao cô ta có thể vô sỉ như vậy? Tức chết tôi rồi!]

[Giáo chủ: Được rồi! Tôi vừa phát 100 bao lì xì, ai cướp được thì vào livestream bình luận đi, ai không cướp được thì tập trung cắt nối chỉnh sửa lại rồi tung lên mạng, chỉnh sửa như nào thì mọi người rõ rồi chứ?]

[Đội trưởng nhóm 4: Hu hu hu đội ơn Giáo chủ! Tôi nguyện tam sinh tam thế đi theo ngài!]