Đến nội dung chính

Chương 4: Chia bát họ (4)

admin 482 Chữ Cài Đặt

Nguyên thân lớn lên trong nhà nghèo, ít khi được ăn no, cơ thể vẫn mảnh, khuôn mặt lại đẹp đến mức chỉ cần ngồi yên cũng thu hút ánh nhìn. Hôm qua lúc kiệu hoa vào cổng, đám người ở đứng xa vẫn cố ngẩng cổ nhìn cô dâu.

Trần Thu Cúc vào phủ ba năm, ngày ngày lo tiền chợ, kho lương, tiền công thợ, vậy mà danh phận vẫn là mợ hai. Lê Hoàng Điệp vừa bước qua cửa đã ngồi vào vị trí mợ cả, còn mặc áo cưới đỏ mà cô ta chưa từng được mặc.

Người ở bưng mâm bước vào, trên mâm có bát xôi xéo còn nóng, mặt xôi phủ lớp đỗ xanh vàng, hành khô, mỡ hành, bên cạnh đặt sáu miếng chả mỡ.

Lê Hoàng Điệp nhìn thấy đồ ăn, mắt lập tức sáng lên: “Đặt lên bàn đi, lấy thêm cho tôi đôi đũa.”

Người ở đặt mâm xuống rồi lùi sang một bên.

Lê Hoàng Điệp kéo ghế, dùng đũa xới phần xôi ở giữa, mỡ hành thấm vào từng hạt nếp, đỗ xanh được giã mịn, vừa chạm đầu đũa đã tơi ra. Cô gắp một miếng chả mỡ, lớp ngoài nướng vàng, phần thịt bên trong có mỡ thái hạt lựu, cắn vào vừa mềm vừa béo.
Cơ thể này đã nhịn từ tối qua, ăn được hai miếng là thấy bụng dễ chịu hơn.

Trần Thu Cúc ngồi đối diện, nhìn bát xôi đầy dần vơi xuống: “Em ăn nhiều mỡ như vậy, lát nữa đau bụng thì cả nhà lại phải gọi thầy thuốc. Tiền mời thầy, tiền mua thuốc, tiền người chăm sóc đều lấy từ kho chung, em nên biết giữ gìn.”

Lê Hoàng Điệp chậm rãi nhai xong miếng chả: “Nhà họ Vũ nghèo đến mức mời thầy thuốc một lần cũng tiếc à?”

“Chị nói về cách sống.”

“Tôi đang sống rất tốt.”

“Em cứ chống đối chị như thế, sau này cậu cả về biết chuyện sẽ buồn lòng.”

“Cậu cả có về hay không còn chưa rõ, chị đã buồn thay cậu ấy rồi à?”

“Cậu cả bận ngoài xưởng, đàn ông làm việc lớn, người làm vợ phải biết thu vén trong nhà.”

“Vậy chị cứ thu vén, tôi có giành đâu.”

Trần Thu Cúc cau mày: “Em là mợ cả, lời ấy mà để cha chồng nghe thấy thì còn ra thể thống gì?”
Lê Hoàng Điệp gắp thêm một miếng chả, chấm vào phần mỡ hành bên cạnh: “Tôi cũng đang muốn gặp cha chồng đây.”

“Em định nói chuyện gì?”

“Chia bát họ.”

Trần Thu Cúc tưởng mình nghe nhầm, thân người hơi nghiêng về trước: “Em nói gì cơ?”

“Chia bát họ, chia nhà, chia tiền, chia ruộng, chia xưởng, phần nào thuộc cậu cả thì lấy ra, tôi với cậu cả dọn đi ở riêng. Cậu cả muốn ở với ai thì tùy, tôi lấy phần của tôi rồi thuê một căn nhà khác.”