Đến nội dung chính

Chương 40: Nữ nhi nhà Tướng

admin 552 Chữ Cài Đặt

Tâm trí Lê Kinh An dao động, hỏi: “Đây có phải là cho đợt đầu tiên không?”

“Không, chỉ có từng ấy người.” Lê Lạc buộc lại áo khoác: “Đây là hai mươi lăm người duy nhất ta có thể liên lạc.”

Lê Kinh An lập tức ngỏ ý giúp Lê Lạc chuyển áo khoác, rồi dặn dò: “Bích Tỉ, về phủ tìm quản gia, bảo ông ấy đưa cho hai mươi lăm người này tiền đủ để sống qua mùa đông. Sau đó, phái người đi điều tra gia đình của những binh lính đã hy sinh cùng phụ thân và huynh trưởng ta trên Lạc Nhạn Sơn. Gia đình nào gặp khó khăn về tiền bạc, hãy ghi chép lại và trích tiền từ phủ Tướng quân giúp họ. Đồng thời, dán thông báo, nếu thân nhân của những binh lính đã hy sinh cùng phụ thân và huynh trưởng ta trên chiến trường gặp khó khăn, có thể mang theo công văn chứng minh đến phủ Tướng quân.”
“Vâng, thưa tiểu thư.” Bích Tỉ hành lễ rồi lập tức chạy đi.

Khi Lê Kinh An và Lê Lạc đang chất áo khoác lên xe ngựa, xe đột nhiên bị va chạm.

Kỷ Thanh Đại xuống ngựa.

“Xin lỗi, là do phu xe không để ý.”

Kỷ Thanh Đại vén rèm xe ngựa lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến mức ngay cả Lê Kinh An cũng phải sững sờ.

Kỷ Thanh Đại có vẻ không vui khi nhìn thấy Lê Kinh An.

Nàng ta được thị nữ đỡ xuống xe ngựa và nói với Lê Kinh An: “Lê tiểu thư, thật xin lỗi, ta không cố ý.”

“Không sao.”

Lê Kinh An lạnh lùng liếc nhìn nàng ta. Thấy Lê Lạc đã chất hết y phục mùa đông lên xe ngựa thì định đi theo. Kỷ Thanh Đại đột nhiên ngăn nàng ấy lại, ánh mắt sáng lên: “Lê tiểu thử, ta có thể nói với ngươi vài câu được không?”

Lê Lạc mỉm cười với Lê Kinh An: “Lê tiểu thư, ta đợi ngươi ở bên kia.”
Lê Kinh An gật đầu, đi theo Kỷ Thanh Đại ở phía sau xe ngựa.

Kỷ Thanh Đại cắn đôi môi hồng nhuận, nói: “Lê tiểu thư, ta sẽ không rời xa A Chiến.”

Nghe vậy, Lê Kinh An nổi giận: “Kỷ tiểu thư, có cần ta nhắc nhở ngươi, Thế tử là vị hôn phu do Hoàng thượng chỉ hôn cho ta không?”

“Phải, A Chiến là do Hoàng thượng chỉ hôn, nên ngươi căn bản không yêu chàng, đúng không?”

Mấy ngày nay, ngày nào Kỷ Thanh Đại cũng nghe người trong phủ Bá Hầu bàn tán về hôn sự do Hoàng thượng chỉ hôn, nên nàng ta đặc biệt mẫn cảm với cụm từ này.

Nàng ta nóng lòng muốn nói ra hết những lời phản bác đã lởn vởn trong đầu suốt mấy ngày nay: “Lê tiểu thư, ta yêu A Chiến và A Chiến cũng yêu ta. Tình cảm của bọn ta hoàn toàn khác với hôn sự được sắp đặt như ngươi. Tình cảm của bọn ta xuất phát từ những ngày gắn bó với nhau. Chúng ta ở bên nhau mà vẫn giữ trọn lễ tiết, đó mới là tình yêu, ngươi hiểu chưa?”