Đến nội dung chính

Chương 35: Nữ nhi nhà Tướng

admin 492 Chữ Cài Đặt

Nhưng Hầu phu nhân là thân mẫu của hắn, chắc hẳn đáng tin.

Vậy còn Lê Kinh An thì sao?

Vị hôn thê trong lời Hàn Ngữ Đồng nhắc đến, cái gọi là hôn phối do hoàng thượng ban hôn ấy thì sao?

Không được.

Hắn không cách nào tin tưởng một nữ tử như vậy trong tình cảnh mất trí.

Huống hồ kẻ mưu hại hắn vẫn chưa tìm ra.

Một kẻ muốn giết hắn, sau lại bỏ dở, còn phế đi căn nguyên của hắn… chuyện này sao có thể không khiến người ta nghi ngờ động cơ phía sau?

Ai lại ra tay hiểm độc với nam tử ở chỗ ấy?

Rất khó nói là chuyện này không liên quan đến chuyện nam nữ.

Mà trước khi bị thương, hắn và Kỷ Thanh Đại vốn không quen biết, duy nhất có liên hệ về chuyện nam nữ, chỉ có vị hôn thê kia.

Vì vậy, hắn thuận thế mà làm, lấy cớ cùng Kỷ Thanh Đại kết tóc trong xe ngựa, thành phu thê trên danh nghĩa, mục đích là để kẻ phía sau lơ là cảnh giác, khiến thiên hạ đều tin rằng hắn, Hàn Chiến Tiên, đã bị nữ sắc mê hoặc, chỉ cần khống chế Kỷ Thanh Đại là có thể uy hiếp được hắn.
Hắn muốn lợi dụng Kỷ Thanh Đại để dụ bắt kẻ trong bóng tối.

Cho nên, tuyệt đối không thể bỏ cuộc nửa chừng ngay lúc này.

Hàn Chiến Tiên âm thầm dồn sức, nhưng chỗ căn nguyên vẫn chẳng có chút khởi sắc nào.

Hắn siết chặt vai Kỷ Thanh Đại, giả vờ xúc động giận dữ: “Mẫu thân, nàng ấy là nữ tử mà nhi tử yêu thương, là thê tử duy nhất nhi tử nhận định. Dù sau này có ra sao, nhi tử cũng sẽ yêu nàng, che chở nàng suốt đời, kiếp này không đổi.”

Nói xong, Hàn Chiến Tiên liền dắt Kỷ Thanh Đại bước nhanh vào phủ Bá hầu, vừa an ủi được nỗi lo của Kỷ Thanh Đại, vừa gác lại mọi chuyện, tạm thời bảo toàn danh tiếng hầu phủ.

Hàn Chiến Tiên và Kỷ Thanh Đại cùng đi, khiến Lê Kinh An từ đầu đến cuối lặng im lại càng thêm lúng túng.

Vị hôn phu mang theo nữ tử khác bỏ đi, từ đầu đến cuối không nhìn nàng một lần, cũng chẳng có lấy một lời giải thích.
Ngón tay Lê Kinh An siết khăn tay đến nỗi móng tay bấm sâu vào thịt.

Hàn mẫu thấy tình hình không ổn, lập tức an ủi Lê Kinh An vài câu, bảo nàng tạm hồi phủ, khẳng định bản thân sẽ làm chủ, buộc Hàn Chiến Tiên phải cho nàng một lời công đạo.

Lê Kinh An chăm chú nhìn Hàn mẫu: “Đã là vậy, Kinh An xin tin lời bá mẫu, mong rằng phủ Bá hầu sẽ không khiến Kinh An thất vọng.”

“Chất nữ ngoan, ngươi cứ yên tâm, bá mẫu chỉ nhận ngươi là tức phụ mà thôi.”