Đến nội dung chính

Chương 1: Cơ hội sống lại

admin 482 Chữ Cài Đặt

“Chị…”

“Chị ơi… tỉnh lại đi mà…”

Trong căn phòng nhỏ hẹp, bí bách đến ngột ngạt, một cậu thiếu niên gầy gò đứng nép bên chiếc giường tầng cũ, khản đặc cả giọng vì gọi suốt từ nãy đến giờ. Hai tay cậu nâng khư khư một bát nước, đôi môi khô nứt, vành mắt đỏ hoe vì lo lắng.

“Chị… dậy uống chút nước đi…”

Cô gái nằm trên tầng giữa của chiếc giường gỗ vẫn không hề nhúc nhích. Gương mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở yếu ớt, lúc đứt lúc nối như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại.

Hạ Tầm Duệ cắn chặt môi.

Từ tối hôm qua, chị gái cứ sốt cao mãi không hạ. Cả căn nhà chẳng có ai buồn hỏi han lấy một câu, đến bát cháo cũng không có. Cậu chỉ dám lén giữ lại bát nước đường này, mong chị tỉnh dậy còn có cái để uống.

Nhưng đến giờ chị vẫn chưa mở mắt.
“Chị…” Giọng cậu nghẹn lại, lẫn trong đó là tiếng nức nở không kìm nổi. “Nếu chị cũng bỏ em…”

Bàn tay gầy guộc run run đưa lên, khẽ đặt lên vai cô gái.

Ngay đúng lúc ấy, đôi mắt vốn vẫn nhắm nghiền đột ngột mở bừng.

Theo phản xạ, Hạ Tầm Dao bật người ngồi dậy.

“Cốp!”

Đỉnh đầu lập tức đập mạnh vào tấm ván gỗ ngay phía trên. Khoảng trống chật hẹp khiến cô vừa ngồi lên đã bị ép bật ngược trở xuống, cơn đau nhói như muốn xé tung cả đầu.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.

Ngay sau cú va chạm, đầu óc cô như nổ tung, vô số ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào như con đê vừa bị vỡ.

Ký ức của hiện tại.

Ký ức của tương lai.

Hai dòng ký ức hoàn toàn khác biệt va vào nhau, chồng chéo, đan xen như hàng nghìn thước phim đang tua điên cuồng với tốc độ chóng mặt.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc.

Đến khi tất cả lắng xuống, mọi chuyện cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

Hạ Tầm Dao từ từ nhắm mắt rồi mở ra lần nữa. Sự mờ mịt trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh và lạnh lẽo được rèn giũa qua vô số lần cận kề cái chết.

Cô đã chết!

Chết trong tận thế.

Khoảnh khắc cuối cùng cô còn nhớ là biển zombie đen đặc như thủy triều điên cuồng tràn vào căn cứ, tiếng còi báo động rít lên xé nát bầu trời, tiếp đó là vụ nổ khủng khiếp đủ sức nghiền nát cả thế giới.

Cô vốn tưởng mình sẽ hóa thành tro bụi.

Không ngờ… ông trời lại cho cô thêm một cơ hội sống nữa.

Hạ Tầm Dao nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ ký ức của nguyên chủ.