Đến nội dung chính

Chương 23: Phó bản 1 – Cô nhi oán

admin 489 Chữ Cài Đặt

Túc Miên đứng hình trước cảnh tượng kinh hoàng. Một chiếc bút chì sao có thể đâm xuyên qua xương người cơ chứ?

Hơi thở cô dồn dập, đôi bàn tay run rẩy quệt đi vết máu trên mặt. Đúng lúc đó, DM chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp mặt nạ khóa chặt lấy cô.

Đồng tử Túc Miên co rụt lại. Vừa nãy… chẳng phải cô cũng lỡ gọi tên thật của Chu Diệc Thần sao?

“Mễ Quả…” Viện trưởng khẽ gọi tên cô trong kịch bản: “Ai là Chu Diệc Thần?”

Đúng như cô nghĩ, anh chính là một vị thẩm phán bạo ngược và tàn nhẫn.

Gương mặt cô gái nhỏ không còn chút sắc đỏ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để ép mình phải bình tĩnh.

Giọng Túc Miên run run, não bộ hoạt động hết công suất: “Đêm qua… đêm qua tôi ngủ không ngon, nên mơ thấy một vài người… chẳng liên quan ạ.”

Không khí như đông đặc lại, áp lực khiến những người có mặt không dám thở mạnh. Túc Miên cúi đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để lời nói thêm phần thuyết phục.
Đúng lúc đó, một chiếc khăn tay đen viền vàng xuất hiện trong tầm mắt. Túc Miên chậm rãi ngẩng đầu lên. Bàn tay ấy đang giúp cô lau đi vết máu trên mặt. Động tác dịu dàng, chậm rãi và cẩn trọng đến mức khiến người ta suýt nữa thì lơ là cảnh giác.

Nhưng cô không dám nhúc nhích. Cô sợ chiếc khăn lụa mềm mại kia sẽ đột ngột biến thành lưỡi dao sắc lẹm lột phăng lớp da mặt mình.

Thế nhưng, điều cô lo sợ đã không xảy ra. Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, vừa như bao dung, vừa như bất lực.

“Đừng có lần sau đấy, Mễ Quả.”

Hành động của DM đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhóm tân binh không biết lượng sức mình này.

Vương Triết không biết đang nghĩ đến điều gì mà cả người run bần bật như cầy sấy. Môi anh ta trắng bệch, vết máu trên mặt đã khô lại nhưng có vẻ cậu ta chẳng hề hay biết.
“Tôi… hôm qua tôi cũng lỡ gọi tên các người.”

“Không sao đâu.” Túc Miên đã lấy lại bình tĩnh: “Đây là lần đầu tiên anh phạm lỗi.”

Và chính cô cũng vậy. Túc Miên rũ mắt, thầm hối hận vì lúc nãy lại để bản thân sợ hãi đến nhường ấy.

Có vẻ như những người chơi phạm lỗi lần đầu sẽ không bị trừng phạt ngay lập tức, giống như việc Chu Diệc Thần vô lễ chống đối Viện trưởng cũng chỉ phải chịu đựng những ảo giác đáng sợ mà thôi.

Còn về lý do tại sao hắn lại hù dọa nàng… Túc Miên khép hờ mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương.

Chắc là một thú vui ác độc thuần túy thôi…