“Tên của cô là XX. Tối qua, cô đã tận mắt chứng kiến một vụ án mạng kinh hoàng.”
“Với tư cách là nghi phạm, hãy tìm ra hung thủ thật sự và sống sót cho đến khi trò chơi kết thúc.”
“Hãy chú ý quan sát những chiếc răng hàm trong hộp thiếc, bào thai đá và tro tàn dưới đáy giếng cạn.”
“Tóm lại, thưa tiểu thư thân mến, chúc cô may mắn.”
Túc Miên – một nữ sinh viên mắc bệnh tâm lý, luôn chán đời và yếu ớt tình cờ bị cuốn vào thế giới vô hạn lưu. Tại đây, hệ thống bắt cô phải sắm vai những nhân vật kỳ quái: từ đứa trẻ ngây ngô, bác sĩ bệnh kiều cho đến nữ tu ác ma.
Quy tắc tối thượng là: Không được làm sụp đổ thiết lập nhân vật (OOC). Bởi một khi nhân thiết bị phá vỡ, DM (người quản trò) của phó bản sẽ đưa ra những hình phạt vô cùng khủng khiếp.
Thế nhưng, Túc Miên dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Tại sao mọi màn chơi cô tham gia đều gặp cùng một tên DM? Tại sao cách tên này lại trừng phạt cô lại hoàn toàn khác biệt so với những người chơi khác?





Bình Luận (0)