Cậu thiếu niên kia vội vàng hỏi Cao đại sư về cách giải quyết, nhưng càng nghe càng thấy lan man không nói đúng trọng tâm, cậu ta bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ, thanh toán phí xem bói 500 nghìn cho Cao đại sư rồi quay sang nhìn Mộ Thanh.
Cậu ta nghi ngờ hỏi: “Vì sao tôi nhìn cô thấy hơi quen mắt nhỉ? Cô cũng là thầy bói à?”
Mộ Thanh gật đầu nói: “Đúng vậy! Phí xem bói của tôi là 5 triệu. Còn muốn đích thân tôi ra tay giải quyết vấn đề thì chúng ta bàn bạc giá cả sau.”
Cao đại sư ngồi bên cạnh cũng nhịn không được nhìn qua, ông ta vừa lấy phí 500 nghìn thì Mộ Thanh đã hét giá lên 5 triệu! Đúng là mới ra xã hội chưa trải sự đời!
Cậu thiếu niên kia cũng giận dữ nói: “Sao cô không đi ăn cướp đi? Nói mấy câu mà lấy phí 5 triệu?”
Mộ Thanh liếc nhìn khuôn mặt cậu ta, bình tĩnh nói: “Người xảy ra chuyện là người nhà của cậu đúng không? Tôi cần thông tin tên họ, ngày sinh tháng đẻ và ảnh chụp của người đó, nói đúng mới lấy tiền.”
Cậu ta nhịn không được hỏi: “Lỡ cô nói đúng nhưng tôi không thừa nhận thì sao?”
Mộ Thanh nheo mắt lại đầy nguy hiểm, mỉm cười nói: “Cậu có thể thử xem?”
Cậu ta rùng mình lùi về phía sau một chút, ngập ngừng nói: “Người cần xem bói tên là Kỷ Tấn Phát, sinh ngày 27 tháng 3 năm XXXX.” Sau đó cậu ta lục lọi trong album điện thoại, tìm ra ảnh một người đàn ông trung niên giơ lên trước mặt Mộ Thanh.
Mộ Thanh nói luôn: “Người này là ba cậu đúng không?”
Cậu ta vội vàng gật đầu: “Đúng đúng! Chính là ba tôi! Cô mau xem một chút xem ba tôi gặp chuyện gì?”
Mộ Thanh bấm tay tính toán, chậm rãi nói: “Có phải ba cậu dạo gần đây hành động rất quái lạ, giống như bị nhân cách phân liệt, vừa đưa ra quyết định này xong thì một lúc sau lại tự mình phản đối muốn làm điều ngược lại? Mỗi khi về nhà lại rất dễ nổi nóng, thường xuyên mắng chửi mọi người trong nhà hay không?”
Cậu thiếu niên kia mở to mắt, điên cuồng gật đầu nói: “Đúng vậy! Đại sư! Cô mau xem có phải ba tôi bị quỷ ám rồi hay không?”
Mộ Thanh nhìn cậu ta thương hại nói: “Ba cậu không phải bị quỷ ám, mà là cùng lúc trộm bao nuôi một sao nam và một sao nữ, sau đó một người thì dùng tình cổ, một người thì dùng bùa yêu lên người ông ta. Hai thứ đó ở trong người ông ta đánh nhau rồi!”
Mộ Thanh khâm phục nói: “Trời ạ! Vì tiết kiệm tiền nên ông ta đầu tư một bộ phim rồi nhét hai người đó vào làm nam nữ chính! Trong kịch bản bọn họ còn có cả cảnh giường chiếu luôn!”
Cậu thiếu niên kia và vị Cao đại sư bên cạnh nghe vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Thanh: “…”
Thời buổi này mọi người biết chơi như vậy sao?