Cục Công an thành phố có hai truyền thuyết không bao giờ chạm mặt nhau.
Dụ Phùng: Đại lão đội Cảnh sát kinh tế, gương mặt thương hiệu của Cục.
Anh vừa đẹp trai, vừa có IQ lẫn EQ cực cao, chưa có vụ án nào vào tay anh mà không phá được.
Hình Dư Phạn: Cố vấn tâm lý tội phạm của cả Cục, “ông kẹ” của cả Cục.
Tính tình độc mồm, kiêu ngạo, nhưng tỷ lệ phá án cao đến đáng sợ.
Ngày đầu gặp gỡ, hai người đánh nhau đến sập cả giường.
Sau chuyện đó, Hình Dư Phạn tuyên bố: có cậu thì không có Dụ Phùng, có Dụ Phùng thì đừng mong có cậu, chính thức kết lương duyên… à không, kết oán.
Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, thiên hạ thái bình.
Thế nhưng một vụ án giết người liên hoàn nghiêm trọng xảy ra, buộc cả hai phải hợp tác.
Cả Cục nơm nớp lo sợ, chỉ sợ hai ông thần này đánh sập văn phòng.
Ai dè ngày đầu tiên, Hình Dư Phạn mặt thối hoắc nhưng lại chủ động kéo ghế cho Dụ Phùng.
Sau khi nhận được một nụ cười dịu dàng đáp lại, cậu gắt gỏng: “Không có tôi giúp, anh có biết ngồi chỗ nào không hả?”
Dụ Phùng dúi vào tay cậu viên kẹo, nhẹ nhàng dỗ dành: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé.”
Hình Dư Phạn hứ một tiếng: “Biết thế là tốt, tôi đây vốn dĩ xưa nay luôn nhân từ.”
Anh em đội Hình sự: “…?”
Đại ca ơi, chẳng phải cậu nói cậu ghét nhất mấy đứa thích làm màu sao?
Thế cái bản mặt hớn hở kia là của ai đấy?
Đội Kinh tế thì đã quá quen, thậm chí còn cá cược xem bao giờ Hình Dư Phạn bị “thu phục”.
Mỹ nhân dịu dàng thế kia, ai mà không yêu cho được?
Dụ Phùng vốn quen dùng vẻ ngoài dịu dàng để lừa người, lâu dần chính anh cũng quên mất bản chất thật của mình.
Mãi đến lần đi công tác bị say rượu, quậy tới bến với Hình Dư Phạn đến mức sập giường, anh mới tìm lại được chút “cái tôi”.
Cũng vì thế mà anh đắc tội với vị đồng nghiệp “thẳng như thép” này, đi đâu cũng bị nhắm vào, đành phải lánh đi cho rảnh nợ.
Sau này nghe người ta bảo Hình Dư Phạn là người đàn ông thẳng nhất hệ mặt trời, anh chỉ muốn cười thầm: Chẳng biết có thẳng thật không, nhưng chỗ đó thì… cứng thật.
Cứ ngỡ sẽ không bao giờ giao thiệp nữa, ai dè lại bị ép chung đội.
Chỉ là, ánh mắt vị cố vấn kiêu ngạo kia nhìn anh, có vẻ không được trong sáng cho lắm…





Bình Luận (0)