Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 20: Ảnh hậu ẩn hôn cưỡng chế yêu (14)

admin 512 Chữ Cài Đặt

Khương Vy hoàn toàn không biết mình đang trở thành mục tiêu oán hận, mà lỡ có biết thì cô cũng không quan tâm.

Có lẽ sau khi xác nhận Khương Vy không sao, Lục Vũ cũng yên tâm rồi nên không quay lại thăm cô nữa.

Thậm chí tiến độ còn bị -5 nữa.

Khương Vy bị trừ âm quen luôn rồi. Từ âm xuống âm thôi, tóm lại vẫn là âm, chưa lên nổi mặt nước nữa nữa, có gì đâu phải xoắn xuýt.

Thấy Khương Vy cứ thong dong như không, hệ thống cũng không buồn hối thúc nữa rồi.

Haiz, coi như chủ nhân đã nhìn lầm người, cái cô ký chủ này không có tí “tâm sự nghiệp” gì hết.

Phần thưởng là sự sống cơ mà!

Hệ thống cứ thế nhìn Khương Vy tự xuất viện, tự sống vui vẻ một bữa, xong lại quay lại bệnh viện.

Hệ thống: [???]

Nó đành lên tiếng: [Ký chủ, cô chưa khỏi hẳn à?]

Sao lại quay lại bệnh viện rồi?
Khương Vy không nói gì, cứ thế đi thẳng đến khoa mà mình xác định trước.

Cuộc kiểm tra diễn ra nhanh hơn cô tưởng, trong ngày là đã có kết quả rồi. Khi cô cầm được kết quả trong tay, bác sĩ cũng an ủi: “Cô còn trẻ mà, về bàn với gia đình xem gom tiền làm phẫu thuật, biết đâu còn có cơ hội…”

Không, không có cơ hội nào cả.

Khương Vy cảm ơn bác sĩ rồi rời đi, vẻ như vô cùng thất thiểu, hồn xiêu phách lạc, thậm chí mắt còn rơm rớm. Nhưng thực chất, cô đang nói chuyện với hệ thống: [Á à, thì ra đây là lý do giới hạn thời gian à?]

Hệ thống giả ngây: [Đâu, đâu có đâu, cô nghĩ nhiều rồi.]

Khương Vy cũng không bắt chẹt nó nữa, cô bắt đầu quay về nhà, vừa đi vừa suy tính.

[Vậy là tôi thật sự chỉ còn có không đầy một tháng thôi nhỉ?]

Sau lần giả tự tử bất thành, điểm tiến độ còn giảm, Khương Vy đã hiểu rồi.
Chắc là Lục Vũ chẳng coi mấy trò diễn vai đáng thương, thâm tình của nguyên chủ ra gì, thậm chí còn nghĩ là cô ấy đang diễn nữa. Giờ cô đi theo vết xe đổ đó chỉ càng khiến mục tiêu công lược khó chịu mà thôi.

Thế thì không thể diễn vai này được rồi, phải diễn vai khác.

Khương Vy về nhà, nghiền ngẫm lại cốt truyện, phân tích tâm lý của Lục Vũ.

Ừm, trước khi thành một đống nát bét thì cô là nhân viên hành chính nhân sự cấp cao trong phòng nhân sự một tập đoàn lớn. Tâm lý học không hẳn là nghề của cô, nhưng cô cũng hiểu biết không ít, dù sao cũng làm nghề quản lý con người.

Từ những ký ức được kế thừa từ nguyên chủ và những gì đã trải qua trong mấy ngày gần đây, Khương Vy đã phân tích ra được đại khái tâm lý của nhân vật mục tiêu này.

Phân tích xong, cô bắt tay vào việc luôn.