Tường cay cú đấm vai Duy một cái đau điếng: “Mày phản bội bố.”
“Nguyện nó hiền nó không đánh tao với la tao như mày tội chi không phản bội.” Duy bá vai Nguyện lôi cậu đi cùng nó.
“Cậu đi với tui đừng để nó lợi dụng.” Tường nắm lấy cánh tay Nguyện kéo về phía cậu, Duy thấy vậy ngay lập tức chộp lấy cánh tay còn lại của Nguyện giữ lại hùng hổ: “Ai cho, tao thân với Nguyện hơn mày thân với Nguyện nhiều mày có tư cách gì, trong cái lớp này người nói chuyện với Nguyện nhiều nhất là tao.”
Tường khựng lại, thằng Duy nói đúng các bạn trong lớp thường không hay nói chuyện với Nguyện, kể cả cậu với chức vụ lớp trưởng cậu cũng chưa từng nói nói chuyện với Nguyện quá năm lần trong một tuần bao giờ còn thằng Duy thì thường xuyên.
“Mày làm phiền Nguyện thì có.”
“Chuyện gì đó chắn hết cả lối đi, hai đứa bây ăn hiếp Nguyện phải không?” Hậu – lớp phó lao động đăm đăm nhìn hai thằng đang ở tư thế giữ hai tay Nguyện trông rất khả nghi.
“Đâu có đâu, tại thằng Tường chen ngang vô ấy.” Duy nhanh miệng giải thích trước lấy lợi thế.
Nguyện đột ngột bật cười làm cả ba đứa sững người, cậu luồn tay ra khỏi cái nắm tay giữ tay cậu hiền hòa giải vây: “Thôi tụi mình đi mau kẻo vô lớp trễ, tui sao cũng được hết.” Cậu quay qua Tường nhẹ nhàng nói: “Có lẽ Duy đang hơi dỗi cậu, cậu cho tui mượn cậu ấy tiết hóa nhé.”
Tường ngỡ ngàng cậu trả lời ừ trong vô thức, cũng không phải là lần đầu tiên cậu thấy Nguyện xử xự như thế mà ngớ ra chỉ là đây là lần đầu tiên cậu đối diện trực tiếp với sự dịu dàng của Nguyện. Con trai dịu dàng như Nguyện là lần đầu cậu tiếp xúc nên cậu chẳng biết phải đối phó ra làm sao.
Chứ mấy thằng giặc như Duy từ lúc bé làm lớp trưởng đến bây giờ cậu gặp nhiều rồi cậu xử được bọn nó tất, cậu chả ngán thằng nào thành ra lớp rất yên ổn thầy cô giáo chủ nhiệm lại càng an tâm để cậu làm lớp trưởng suốt nhiều năm liền.
Cậu trơ mắt nhìn thằng Duy bá cổ Nguyện đưa đi, bây giờ tâm trạng cậu ổn định hơn lúc ban sáng nhiều chắc do lúc cãi nhau với Duy cậu cũng xả đi được hết nỗi bực dọc của chiều hôm qua.
Vì ngồi cùng bàn trong lớp với Duy nên cậu không tránh được việc ngứa mắt muốn đấm vỡ mỏ nó, bởi nó dám giơ bài kiểm tra hóa mười lăm phút không phải do thực lực của nó làm ra để khoe khoang với cậu: “Mày thấy không tao lựa chọn thời điểm phản bội rất tốt luôn nhá, lần đầu tiên tao ngang điểm mày luôn mà.”