Thẩm Tuế Tuế, một con nghiện gacha kiêm thần giữ của thời hiện đại, vừa khấn vái cầu trúng giải độc đắc thì bị sét đánh thẳng vào mạt thế, liên kết với Hệ thống Tạp Hoá Hộp Mù Mạt Nhật.
Hệ thống: [Mỗi hộp mù bán ra, ký chủ sẽ nhận được tích phân! Có thể mở ra một chai nước khoáng, cũng có thể mở ra một cây súng RPG, hoặc một bịch rác! Giá chỉ 10 tinh hạch cấp thấp/hộp!]
Thẩm Tuế Tuế hai mắt phát quang: “Bán! Lấy tiền của thiên hạ, lấp đầy túi của ta!”
Năm thứ tư mạt thế, nhân loại chật vật cầu sinh trong sương mù độc hại, bão tuyết, thi triều và sự cạn kiệt vật tư.
Đột nhiên, một cửa hàng đèn neon rực rỡ xuất hiện giữa phế tích thành phố Lâm Châu.
Người sống sót A run rẩy mở một hộp mù, rớt ra một phần cơm cà ri bò nóng hổi.
Người sống sót B cắn răng mở một hộp, rớt ra một củ khoai lang thiu.
Tất cả đều phát điên vì nghiện rút hộp.
Mà Tần Dã, bạo chúa khét tiếng nhất phế thổ vác theo một bao tải tinh hạch cấp cao ném lên quầy: “Mua hết.”
Thẩm Tuế Tuế cười tít mắt: “Khách sộp, anh muốn rút ra thứ gì?”
Tần Dã chỉ tay vào cô: “Rút em.”





Bình Luận (0)