Đến nội dung chính

Chương 3.1: Sàn đấu trái phép

admin 552 Chữ Cài Đặt

Có Hạo Nam dẫn đường, Hàn Mai và tài xế Triệu rất dễ dàng đi xuống được khu vực tầng hầm bên dưới quán bar. Thật không ngờ bên dưới nơi xập xình tiếng nhạc ấy lại có một chỗ trông như sàn đấu quyền anh tồn tại ở đây. Tuy không đông đúc như bên trên nhưng cũng có không ít người tụ tập hò hét vây quanh một cái sàn đấu chính giữa sảnh lớn.

Hạo Nam không đưa cô đến gần đám người đang hăng say kia, chỉ tay vào một chỗ đại khái rồi nói: “Anh cậu ở chỗ đấy!”

Nói xong không đợi cô kịp trả lời đã nhanh chân chuồn mất, một nửa vì sợ đòn roi của ba, nửa còn lại vì lo Hàn Minh giận lây sang mình. Hàn Minh muốn phát điên phát khùng gì thì cứ trút lên người em gái anh ta, mọi việc không liên quan đến hắn.

Hàn Mai cũng chẳng có ý định giữ Hạo Nam lại, cô cùng với tài xế Triệu tiếp tục len lỏi qua đám đông tìm kiếm anh trai. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Hàn Minh ở hàng đầu tiên gần sàn đấu nhất, trông vẻ mặt hưng phấn của anh ta thì cô tin chắc anh trai mình chẳng còn nhớ đến bữa tiệc tối nay đâu.
“Anh hai!” Hàn Mai nắm lấy vai anh trai mà kéo mạnh.

Hàn Minh bị người khác đột ngột lôi kéo, định quay sang tẩn cho kẻ không biết điều kia một trận lại nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai khiến anh ta giật mình.

“Bối Bối, em làm gì ở đây?” Sự kinh ngạc trong mắt Hàn Minh đã chứng tỏ rằng anh ta không hề dự liệu được việc cô sẽ xuất hiện ở đây.

Hàn Mai che lấy một bên tai, cố gắng không để tâm đến mấy tiếng hò hét xung quanh rồi nói: “Theo em về đã rồi nói sau, anh mà đến trễ bữa tiệc tối nay thì chết đòn với ba đấy!”

“Anh nhớ mà, lát nữa anh về ngay. Ai đưa em đến đây vậy?” Hàn Minh dỗ dành cô.

Anh ta nhìn quanh quất như để tìm kiếm gì đó, vừa khéo trông thấy tài xế Triệu cũng vừa len qua đám đông mà đến: “Chú Triệu, mau đưa Bối Bối về đi.”

Tài xế Triệu chưa trả lời thì Hàn Mai đã lên tiếng: “Anh hai không về thì em không về.”
“Bối Bối!” Hàn Minh tức giận thật rồi, hơi lớn tiếng gọi tên em gái nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn ngập nước kia thì lập tức xịu ngay: “Bối Bối, nơi này không hợp với em, mau về đi nhà đi.”

“Không hợp với em thì sẽ hợp với anh chắc?” Hàn Mai hờn dỗi nói.

“Anh…” Hàn Minh cứng họng không biết nên đối đáp thế nào.

Lúc này trận chiến trên sàn đấu đã đến hồi kết, người giành được chiến thắng cuối cùng chính là kẻ mà anh ta đặt cược. Niềm vui sướng vì thu được tiền lời gấp đôi khiến Hàn Minh bỏ qua cả sự khó chịu khi bị em gái quấy rầy. Anh ta mặc kệ em gái đứng bên cạnh mà hò hét reo vang cùng với những người xung quanh.