Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 9: Mưa Axit

admin 751 Chữ Cài Đặt

Màn hình lập tức phát sáng.

[Đã xác nhận.]

[Đang xây dựng Tòa nhà Hành chính cấp một.]

Lõi Căn cứ bay thẳng lên không trung.

Từng luồng sáng xanh từ bên trong khối lập phương bắn ra bốn phía, tạo thành một mạng lưới khổng lồ phủ xuống khoảng đất phía trước.

Mặt đất rung nhẹ.

Những ô vuông trong lưới tọa độ lần lượt sáng lên.

Nền bê tông cũ biến mất.

Thay vào đó, một lớp móng màu đen nhanh chóng hình thành.

Từng bức tường mọc lên từ mặt đất.

Mọi thứ được ghép lại với tốc độ khó tin, giống như một công trình trong trò chơi đang được dựng lên ngay trước mắt.

Chưa đầy một phút sau.

Một tòa nhà hai tầng đã xuất hiện giữa khoảng đất trống.

Hình dáng vuông vức.

Tường ngoài màu xám bạc.

Mái nhà dốc nhẹ, bao phủ bằng một lớp vật liệu đen không rõ nguồn gốc.

Cửa chính làm bằng kim loại.
Phía trên treo một tấm biển trống.

Bên cạnh tòa nhà còn có một cột ăng-ten và một thiết bị hình trụ đang phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Lõi Căn cứ từ từ hạ xuống.

Nó xuyên qua mái nhà rồi biến mất vào bên trong.

[Hoàn tất xây dựng.]

[Tòa nhà Hành chính cấp một đã được thành lập.]

[Tên căn cứ: Chưa đặt.]

[Dân số: 1.]

[Người quản lý: Ngô Vũ Minh.]

[Phạm vi quản lý: 100 mét.]

[Điểm xây dựng ban đầu: 1.000.]

Vũ Minh nhìn dòng dân số, khóe miệng hơi giật một cái:

“Dân số một người?”

[Đúng.]

[Người chơi cũng được tính là cư dân của căn cứ.]

“Nghe cô độc thật đấy.”

Hệ thống im lặng hai giây rồi đáp:

[Người chơi có thể nhanh chóng thay đổi tình trạng này.]

Ngay sau đó, một màn hình mới hiện lên.

[Hãy đặt tên cho căn cứ đầu tiên.]

Vũ Minh ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt.

Đây là công trình đầu tiên.
Cũng là nơi đầu tiên anh dựng lên trong một thế giới sắp bước vào thảm họa.

Một cái tên lần lượt xuất hiện trong đầu anh.

Pháo đài.

Thành trì.

Bình Minh.

Hy Vọng.

Nhưng sau cùng, anh lại nhớ đến nơi đã nuôi lớn mình.

Một mái nhà không lớn.

Không giàu có.

Nhưng chưa từng bỏ rơi bất kỳ đứa trẻ nào bị đặt trước cổng.

Vũ Minh trầm giọng nói:

“Căn cứ Bình An.”

Màn hình trước mặt khẽ sáng lên.

[Đã xác nhận.]

[Căn cứ Bình An chính thức được thành lập.]

[Chúc mừng Người quản lý đã hoàn thành bước đầu tiên.]

[Thời gian ngưng đọng sẽ kết thúc sau mười phút.]

[Nhiệm vụ khởi đầu đang được tạo.]

Vũ Minh còn chưa kịp phản ứng, hàng loạt thông báo đã liên tiếp xuất hiện.

[Thảm họa Mưa Axit sẽ bắt đầu sau 72 giờ.]

[Trong thời gian còn lại, người chơi cần chuẩn bị căn cứ và tập hợp cư dân.]
[Nhiệm vụ khởi đầu.]

[Trong 72 giờ, hãy đưa ít nhất 100 người sống sót vào Căn cứ Bình An.]

[Đảm bảo căn cứ có đủ nước uống và nơi trú ẩn trong bảy ngày.]

[Phần thưởng: Mở khóa cây công trình cấp một.]

[Thất bại: Thu hồi 50% điểm xây dựng ban đầu.]

Vũ Minh nhìn con số một trăm người.

Rồi lại nhìn dòng thời gian chỉ còn mười phút trước khi thế giới bắt đầu vận hành.

Anh khẽ thở ra.

“Vừa mới xây được một tòa nhà đã phải nuôi một trăm người.”

Hệ thống bình thản đáp:

[Đây chỉ là nhiệm vụ khởi đầu.]

Vũ Minh im lặng vài giây.

“Ý của ngươi là sau này còn khó hơn?”

[Đúng.]

Khóe miệng anh hơi giật.

Không biết vì sao, anh chợt cảm thấy giọng nói máy móc kia dường như đang cố tình chờ mình hỏi câu đó.

Ngay lúc ấy, màn hình lại hiện thêm một thông báo.

[Người quản lý có một quyền lợi đặc biệt.]

[Trước khi thời gian được khôi phục, người chơi được phép chọn một người làm Trợ lý Căn cứ.]

[Trợ lý sẽ được chia sẻ một phần quyền hạn quản lý.]

[Người được chọn phải nằm trong phạm vi ba ki-lô-mét.]

Một bản đồ dân cư lập tức hiện lên.

Hàng nghìn chấm sáng phủ kín các khu phố xung quanh.

Vũ Minh còn đang định xem xét thì ánh mắt bỗng dừng lại tại một chấm sáng quen thuộc.

Nằm trong Viện Tình Thương Bình An.

Khoảng cách vừa đủ.

Tên người đó hiện lên ngay bên cạnh.

[Ngô Văn Thành.]

[Tuổi: 61.]

[Nghề nghiệp: Viện trưởng Viện Tình Thương Bình An.]

Vũ Minh đứng chết lặng.

Đó là viện trưởng.

Người đã đặt tên cho anh.

Cũng là người đầu tiên từng đưa tay ra cứu lấy cuộc đời anh.

Đồng hồ trên màn hình bắt đầu đếm ngược.

[Thời gian ngưng đọng còn lại: 09 phút 59 giây.]

[Hãy lựa chọn Trợ lý Căn cứ.]