Vũ Minh không vội vàng đưa ra quyết định.
Anh đặt khối Lõi Căn cứ xuống mặt đường, nhưng ngay trước khi nó chạm đất, một lớp ánh sáng xanh mỏng lập tức nâng nó lên.
Khối lập phương cứ thế lơ lửng bên cạnh anh, giống như đang chờ được đưa đến vị trí cuối cùng.
Vũ Minh thử bước đi.
Lõi Căn cứ cũng chậm rãi bay theo.
“Có thể mang theo để khảo sát sao?”
Hệ thống đáp:
[Đúng.]
[Trong Chế độ Quy hoạch, Lõi Căn cứ sẽ tự động đi theo người chơi.]
[Chỉ khi người chơi xác nhận xây dựng, vị trí mới được cố định.]
Vũ Minh gật đầu.
Ít nhất hệ thống vẫn chưa ép anh phải chọn ngay tại ngã tư này.
Anh phóng to bản đồ trên màn hình.
Một vòng tròn màu xanh xuất hiện, lấy vị trí hiện tại của anh làm trung tâm. Phạm vi ba ki-lô-mét nhanh chóng được đánh dấu rõ ràng.
Những con đường lớn.
Các khu dân cư.
Bệnh viện.
Trường học.
Siêu thị.
Nhà kho.
Trạm xăng.
Cơ quan hành chính.
Tất cả đều hiện lên dưới dạng những biểu tượng nhỏ.
Vũ Minh chăm chú quan sát một lúc rồi hỏi:
“Tôi có thể xem thông tin của từng địa điểm không?”
Hệ thống trả lời:
[Được phép.]
[Hãy tập trung vào mục tiêu muốn kiểm tra.]
Vũ Minh nhìn về phía trung tâm thương mại ở đối diện.
Ngay lập tức, một khung thông tin xuất hiện.
[Trung tâm thương mại.]
[Diện tích sử dụng: 42.600 mét vuông.]
[Số tầng nổi: 6.]
[Số tầng hầm: 2.]
[Khả năng phòng thủ: Thấp.]
[Khả năng cải tạo: Tốt.]
[Nguồn vật tư có thể thu hồi: Nhiều.]
[Đánh giá vị trí xây dựng Tòa nhà Hành chính: Khá.]
Vũ Minh hơi nhướng mày.
“Cũng tiện thật.”
Một nơi rộng lớn như trung tâm thương mại có thể chứa được rất nhiều người. Bên trong còn có siêu thị, nhà kho, khu ăn uống và hai tầng hầm tránh mưa.
Trong giai đoạn đầu, đó rõ ràng là một vị trí không tệ.
Nhưng chỉ sau vài giây suy nghĩ, anh lại lắc đầu.
Trung tâm thương mại có quá nhiều cửa ra vào.
Mặt ngoài chủ yếu là kính.
Một khi trật tự sụp đổ, nơi này sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của những người đi tìm thức ăn.
Quan trọng hơn, lượng hàng hóa bên trong chỉ có giới hạn.
Nó thích hợp làm điểm thu gom vật tư hơn là trái tim của một căn cứ lâu dài.
Vũ Minh chuyển ánh mắt sang bệnh viện gần đó.
[Bệnh viện đa khoa.]
[Diện tích sử dụng: 57.300 mét vuông.]
[Số giường bệnh: 900.]
[Khả năng phòng thủ: Trung bình.]
[Khả năng cải tạo: Tốt.]
[Nguồn thiết bị y tế: Rất nhiều.]
[Nguy cơ lây nhiễm chéo: Cao.]
[Đánh giá vị trí xây dựng Tòa nhà Hành chính: Khá.]
Vũ Minh nhìn dòng cuối cùng, trầm ngâm.
Bệnh viện chắc chắn là nơi phải được bảo vệ.
Trong một thế giới mà mưa axit có thể gây bỏng nghiêm trọng, thuốc men, phòng phẫu thuật và thiết bị y tế đều quý hơn vàng.
Nhưng bệnh viện không thích hợp làm trung tâm căn cứ.
Nếu đưa quá nhiều người sống sót đến đó, môi trường vốn đã phức tạp sẽ càng dễ mất kiểm soát. Chưa kể một khi thảm họa xảy ra, bệnh viện chắc chắn sẽ tập trung rất nhiều người bị thương.
Vũ Minh tiếp tục xem xét sở cảnh sát.
[Sở cảnh sát.]
[Khả năng phòng thủ: Tốt.]
[Kho vũ khí: Có.]
[Phòng tạm giữ: Có.]
[Hệ thống liên lạc: Có.]
[Diện tích mở rộng: Thấp.]
[Đánh giá vị trí xây dựng Tòa nhà Hành chính: Trung bình.]
Anh gần như loại bỏ ngay lập tức.
Nơi này có vũ khí và khả năng phòng thủ tốt, nhưng diện tích quá nhỏ. Bao quanh lại là đường phố và những khu nhà xây san sát.
Một căn cứ muốn phát triển không thể chỉ có tường cao và súng.
Nó còn cần nhà ở.
Kho chứa.
Xưởng sản xuất.
Khu trồng trọt.
Hệ thống lọc nước.
Và rất nhiều khoảng trống để mở rộng.
Vũ Minh vuốt nhẹ lên bản đồ, kéo về phía bắc.
Ánh mắt anh dừng lại tại một khu đất rộng nằm cách ngã tư gần hai ki-lô-mét.
Nơi đó vốn là một khu liên hợp thể thao đã cũ. Phía trước có quảng trường lớn, phía sau là sân vận động, nhà thi đấu và một bãi đất trống từng được dùng làm nơi tổ chức hội chợ.
Anh từng nhiều lần đi ngang qua nơi này.
Ngày thường khá vắng.
Nhưng diện tích lại rất rộng.
Vũ Minh tập trung vào biểu tượng trên bản đồ.
[Khu liên hợp thể thao.]
[Diện tích toàn khu: 186.000 mét vuông.]
[Công trình chính: Sân vận động, nhà thi đấu, khu hành chính, bãi đỗ xe.]
[Không gian ngầm: Có.]
[Khả năng phòng thủ: Trung bình.]
[Khả năng cải tạo: Rất tốt.]
[Diện tích mở rộng: Rất lớn.]
[Nguồn nước ngầm: Có dấu hiệu tồn tại.]
[Khoảng cách đến bệnh viện: 1,4 ki-lô-mét.]
[Khoảng cách đến sở cảnh sát: 1,9 ki-lô-mét.]
[Khoảng cách đến trung tâm thương mại: 2,1 ki-lô-mét.]
[Khoảng cách đến khu công nghiệp: 2,8 ki-lô-mét.]
[Đánh giá vị trí xây dựng Tòa nhà Hành chính: Rất tốt.]
Đôi mắt Vũ Minh lập tức sáng lên.
“Chỗ này.”