Do đó, các nghề nghiệp như diễn viên, ngôi sao và những người làm công tác văn hóa giải trí đều rất được tôn trọng và sùng bái.
Trong giới giải trí, chỉ cần là ngôi sao được đại chúng biết mặt gọi tên, không có ngoại lệ đều sở hữu những nhóm người hâm mộ tuyệt đối trung thành.
Họ là một nhóm người trung thành nhưng cũng rất thực tế, luôn theo đuổi kẻ có thể khơi gợi cảm xúc tích cực cho mình.
Chỉ cần một ngày bạn còn khiến họ tìm thấy niềm vui hay cảm giác hạnh phúc từ chính con người bạn, họ sẽ còn theo đuổi bạn. Ngay cả khi bạn vướng vào bao nhiêu bê bối hay phạm lỗi lầm tày trời, chỉ cần bạn vẫn còn năng lực ấy thì họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi bạn.
Họ không tiếc thời gian, họ vung ra vô số tiền bạc, họ sẵn sàng xông pha trận mạc vì thần tượng của mình.
Nhưng nếu một ngày họ phát hiện ra bạn không còn làm cho họ vui vẻ được nữa, họ sẽ ngay lập tức quay lưng rời đi không chút do dự để theo đuổi một sự vật hoặc một người khác có thể khiến họ mỉm cười.
Nhìn bề ngoài thì hào quang vạn trượng, nhưng thực tế mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như đang đi trên dây.
Chính vì vậy, muốn gia nhập giới giải trí để trở thành ngôi sao rực rỡ trong mắt đại chúng, người ta phải đối mặt với những yêu cầu vô cùng khắt khe, thậm chí là nghiệt ngã.
Lấy ví dụ về nghề diễn viên hài và nhà sáng tạo, những người được tôn trọng nhất nhưng cũng khó để nổi bật nhất: Thí sinh phải vào một căn phòng trống không, không có bất kỳ đạo cụ nào, bên trong có một số lượng giám khảo nhất định (ít nhất là năm người). Thí sinh phải một mình bước vào, bất kể dùng cách gì, phải làm cho ít nhất một vị giám khảo bật cười thực lòng trong vòng một ngày.
Chỉ có như vậy thì họ mới có được tài nguyên và cơ hội để xuất hiện trước công chúng.
Quá khó, thực sự quá khó. Cuộc sát hạch như vậy đã vứt bỏ biết bao nhiêu người bình thường mang theo hoài bão ra ngoài cánh cửa.
Tất nhiên, cả giới giải trí không thể toàn là diễn viên hài. Thực chất ra thì các ngôi sao diễn viên trong giới giải trí hiện nay chính là những người đang “bán” cảm xúc.
Đẳng cấp cao nhất là bán niềm vui.
Kẻ không làm được trực tiếp thì đi đường vòng. Những chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam nữ đang hot gần đây, cốt lõi chính là muốn tạo ra cảm giác thỏa mãn trong việc “nuôi dưỡng” cho khán giả và người hâm mộ.
Nhìn những chàng trai cô gái do chính mình chọn lựa, thông qua sự ủng hộ và nỗ lực của mình mà từng bước leo lên đỉnh cao, khi cảm giác thỏa mãn ấy được đẩy lên đến cực độ cũng sẽ có những người hâm mộ hoặc khán giả may mắn tìm thấy sự mãn nguyện và niềm vui từ hành động đó.
Và một khi họ đã nếm được vị ngọt từ việc đuổi theo thần tượng, nó giống như một loại độc dược, từ đó về sau chắc chắn sẽ lún sâu không thể dứt ra được.
Ngoài những điều này thì phim điện ảnh và truyền hình cũng là một phần chiếm vị trí quan trọng trong giới giải trí ở thế giới này. Diễn xuất càng lợi hại, diễn viên càng có khả năng khiến khán giả nhập tâm mà không thấy chút gượng gạo nào thì càng được yêu mến.
Ví dụ như Lâm Tư Niên. Theo ấn tượng cố hữu của mọi người, kẻ có ngoại hình như Lâm Tư Niên căn bản không thích hợp làm diễn viên hài. Bản thân anh cũng không có hứng thú lớn với việc đó.
Vì vậy mà ban đầu Lâm Tư Niên ra mắt qua một cuộc thi tuyển chọn, sau khi đạt vị trí quán quân, anh cùng các nghệ sĩ khác được công ty thành lập một nhóm nhạc tạm thời trong hai năm và trở thành đỉnh lưu suốt thời gian đó. Sau khi nhóm tan rã, anh bắt đầu chuyển sang đóng phim.
Và bộ phim đầu tay ấy đã giúp anh đạt được danh hiệu Ảnh đế, một cuộc đời “người thắng cuộc” đúng nghĩa.
Hồi mới bắt đầu đóng phim, Lâm Tư Niên đã chọn một lối đi khá mạo hiểm. Anh nhận một vai diễn khiến khán giả và người hâm mộ phải đau đớn đến tận tâm can, ngược tâm ngược thân đến mức hận không thể nôn ra ba ngụm máu, hận không thể đi nhảy lầu ngay lập tức.
Tất nhiên, nếu chỉ đơn thuần như vậy thì bộ phim này căn bản sẽ không được cấp phép công chiếu. Nhưng cái hay chính là ở chỗ, vai diễn này đã tạo ra một cú chuyển mình cực kỳ mượt mà ngay lúc người ta đang rơi vào tuyệt vọng nhất.