Đến nội dung chính

Chương 20: Mở khóa khu vực hạt giống

admin 497 Chữ Cài Đặt

Lâm Quả ngoan ngoãn ôm chậu lá xanh đi về phía giếng nước.

Lâm Kiều xốc bao tải củ cải nặng trịch lên vai, đi thẳng vào trong bếp.

Cô đặt bao tải xuống đất, cẩn thận đóng chặt cánh cửa gỗ lại, cài then ngang để đảm bảo không ai có thể bước vào bất chợt.

Lâm Kiều hít một hơi sâu, đặt tay lên miệng bao tải củ cải.

Cô nhắm mắt lại, tập trung ý niệm kết nối với không gian siêu thị nông sản trong tâm trí.

Giao diện bảng thông báo của siêu thị hiện ra rõ ràng trước mắt cô.

Khu vực hạt giống và công cụ nông nghiệp vốn đang bị khóa bởi một lớp màng mờ đục.

Bảng thông báo nhấp nháy dòng chữ yêu cầu nộp hai mươi cân nông sản.

Lâm Kiều xác nhận chuyển giao.

Bao tải củ cải trắng dưới tay cô lập tức biến mất khỏi nền đất của căn bếp.

Trong không gian siêu thị, bao tải củ cải xuất hiện ngay ngắn tại khu vực kho chứa đồ.
Cùng lúc đó, bảng thông báo phát ra một luồng sáng nhẹ.

Dòng chữ “Đã hoàn thành” hiện lên.

Lớp màng mờ đục che phủ khu vực hạt giống và công cụ nông nghiệp từ từ tan biến, để lộ ra những dãy kệ hàng cao ngất ngưởng, xếp đầy các gói hạt giống đóng gói hiện đại và đủ loại công cụ làm nông sáng loáng.

Lâm Kiều mở mắt ra, nhìn vị trí trống trơn trên nền đất bếp.

Cô đi ra mở cửa, lấy một chiếc gáo dừa múc nước rửa sạch bùn đất bám trên tay rồi chuẩn bị đi vào siêu thị kiểm tra phần thưởng.

Đêm đến, khi Lâm Quả đã ngủ say trên giường đất, Lâm Kiều nhắm mắt, đưa toàn bộ ý thức tiến vào không gian siêu thị nông sản.

Khu vực mới mở khóa rộng thênh thang.

Các kệ hàng được phân chia rõ ràng theo từng loại cây trồng: rau ăn lá, rau ăn củ, cây ăn quả ngắn ngày và các loại cây lương thực.
Bên cạnh đó là dãy kệ treo đủ loại công cụ như cuốc, xẻng, bình xịt nước, kéo tỉa cành, tất cả đều làm bằng hợp kim siêu nhẹ và bền bỉ.

Lâm Kiều đi dọc theo kệ hạt giống rau màu.

Cô lướt qua những gói hạt giống đóng gói trong bao bì chống ẩm.

Trên bao bì ghi rõ đây là các giống lai tạo thế hệ mới, có khả năng kháng bệnh cao, chịu hạn tốt và cho năng suất vượt trội.

Cô dừng lại trước ngăn để hạt giống dưa chuột và cà chua.

Ở thập niên 70, dưa chuột và cà chua là những loại quả rất được ưa chuộng nhưng giống bản địa thường cho quả nhỏ, dễ bị sâu bệnh và sản lượng thấp.

Nếu trồng được hai giống cây này, cô không chỉ có thêm nguồn thực phẩm phong phú cho bữa ăn hàng ngày mà còn có thể tìm cách bán lấy tiền.