Đến nội dung chính

Chương 41

admin 501 Chữ Cài Đặt

Lệ Cửu Thù:… Hắn cười khẽ lắc đầu, lại rót thêm một chén trà nữa.

“Nếu Thần Thụ có bất kỳ thay đổi nào, dù là rất nhỏ cũng phải nhớ báo cho ta biết.”

Lão tổ Lệ gia cất chiếc chén Tiên Trà đã uống xong đi, chén trà mà tiểu cao thủ giữ của dùng đương nhiên là loại tốt nhất.

Lệ Cửu Thù phất tay áo đứng dậy: “Đây là một bộ trà cụ ta vừa đặt mua cách đây không lâu. Nếu lão tổ thích, lần sau ta sẽ mang đến cho người một bộ.”

Lão tổ Lệ gia:…

Còn không phải tại chuyện lần trước hắn đến, ông đã giữ lại một cái chén của hắn thôi sao? Có cần phải chuẩn bị cái chén khác không hả?

Lệ Cửu Thù vừa đi, lão tổ Lệ gia lập tức thay đổi sắc mặt. Ông giơ tay vung lên, trên bàn đá trước mặt xuất hiện một đống cổ tịch, ngọc giản… ông vùi đầu lật xem tìm kiếm.
Một bóng người im lặng xuất hiện, quét mắt nhìn những thứ lão tổ Lệ gia đang xem.

“Một vài chuyện về việc Thần Thụ phân nhánh… Khả năng Thần Thụ cùng người sinh con đẻ cái…”

Nghe thấy giọng nói quay lại, lão tổ Lệ gia theo bản năng cất đồ đi, tức muốn hộc máu nói: “Ngươi còn dùng thần thông lên ta!”

“Con luôn cảm thấy lão tổ còn điều gì đó chưa nói với con.”

Lệ Cửu Thù tuyệt đối không thừa nhận mình thấy lão già này có chút không ổn, nên âm thầm quay lại xem cho rõ.

“Những lời ta muốn nói với ngươi nhiều lắm, ngươi có nghe không?” Lão tổ Lệ gia bực bội nói.

“Con thấy người sống lâu rồi, cái gì cũng dám nghĩ. Cùng Thần Thụ sinh con đẻ cái? Sinh bằng cách nào? Ôm cây mà sinh à?” Hắn có nên nói cho ông biết rằng Thần Thụ có lẽ đã chọn xong chủ nhân kế tiếp rồi, ngay tại hạ giới.
Ánh mắt lão tổ Lệ gia quái dị nhìn hắn: “Cũng không phải là không thể.”

Khóe miệng Lệ Cửu Thù giật giật, quay người biến mất trong đại điện, chỉ để lại giọng nói vọng lại: “Lão tổ, nếu Thần Thụ không còn chọn đệ tử Lệ gia ký khế ước nữa. Chắc chắn nguyên nhân là do người đấy, vì người đã mạo phạm Thần Thụ rồi.”

Lão tổ Lệ gia:…

Sự thật chứng minh, không gian đá của bé Tuế Tuế có thể giữ tươi, có thể cách ly thần thức.

Điều đáng tiếc là không thể cho người vào. Nếu có thể cho người vào thì sự an toàn của bé sẽ được đảm bảo hơn.

Diệp Vãn dọn dẹp xong đống lửa. Nàng quay người lại thấy tiểu cô nương có thân hình nhỏ nhắn đang chống nạnh đứng đó, há miệng tròn vo hít khí.

Nàng bước tới: “Tuế Tuế, con đang làm gì vậy?”