Trọng sinh một đời, Lâm Uyên nắm trong tay song hệ dị năng kinh thiên động địa.
Nhưng thay vì vung tay xưng bá, anh lại chọn… đóng vai tân binh gà mờ ở Cục Xử lý Sự vụ Đặc biệt.
Sáng đi làm đúng giờ, chiều về nấu cơm, thấy quái vật thì… “Ối mẹ ơi cứu con!”
Đồng đội khinh thường: “Thằng nhóc này gặp may thôi.”
Sếp lớn lắc đầu: “Cho nó làm hậu cần cho an toàn.”
Cho đến một ngày, đặc vụ át chủ bài Tô Thanh Yên ném bịch hồ sơ dày cộp lên bàn: “Lần nào cậu “tình cờ” đi vệ sinh, quái vật đều hồn phi phách tán. Lần nào cậu “vô ý” làm đổ nước, hung thủ đều tự nổ đầu. Lâm Uyên, cậu giải thích cho tôi nghe xem “ngẫu nhiên” kiểu gì mà xui xẻo thế?”
Lâm Uyên gãi đầu, cười ngây ngô: “Chị Tô, em thề là em xui thật mà…”
Nhưng khi lớp ngụy trang rơi xuống, anh đứng trên đống đổ nát, phủi tay khẽ hỏi: “Giờ thì… đến lượt ai phải diễn tiếp đây?”




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)