Ngô Thiếu Thần cảm thán một tiếng rồi ném một chiêu Giám định qua.
[Vua Sói Bạc] (Boss cấp Thanh Đồng).
Cấp độ: 10.
Máu: 200.000
Tấn công: 550.
Phòng thủ: 200.
Tốc độ: 40.
Kỹ năng 1: Cực Tốc: Hú dài một tiếng, nhận thêm 50% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển, duy trì 30 giây, thời gian hồi 2 phút.
Kỹ năng 2: Sói Dữ Gầm Thét: Vua Sói ngửa mặt lên trời hú dài, gây 130% sát thương sóng âm bỏ qua phòng thủ lên tất cả mục tiêu trong phạm vi 10 mét, đồng thời giảm 30% sát thương của mục tiêu, duy trì 10 giây, thời gian hồi 1 phút.
Kỹ năng 3: Triệu Hồi: Khi máu của Vua Sói Bạc xuống còn 30%, nó sẽ triệu hồi lũ sói bạc gần đó cùng chiến đấu.
“Vãi thật, Boss Thanh Đồng, vậy chẳng phải có thể rớt đồ cấp Thanh Đồng sao? Nhưng cái chỉ số này… hơi bị nổ não đấy, 20 vạn máu, cái này cho dù nó đứng yên cho mình chém thì cũng phải mất hơn hai tiếng. Đấy là chưa kể kỹ năng tởm lợm thế kia, kỹ năng thứ hai là tấn công diện rộng bỏ qua phòng thủ, với lượng máu hiện tại của mình là bị sốc chết ngay lập tức. Cái này chẳng lẽ không phải là quá khó sao? Đây là Boss Tân Thủ Thôn đấy à? Kỹ năng thứ ba càng vô lý hơn, thung lũng này có bao nhiêu con sói bạc? Nếu triệu hồi hết đến đây thì còn đánh đấm gì nữa.” Ngô Thiếu Thần mặt mũi ỉu xìu, cứ tưởng lại có một món hời lớn đang đợi mình chứ. Cái này thì đúng là không tài nào đánh nổi.
Thôi, thứ này mình không đụng vào được thì mình tránh không được sao? Ngô Thiếu Thần lùi ra ngoài, ưu tiên hàng đầu là thăng lên cấp 10 rồi nhanh chóng đi chuyển chức. Thế là anh lại bắt đầu chế độ farm quái bất tận.
Lúc này, ngoài Tân Thủ Thôn 8365, các thôn khác cũng đã có những thế lực lớn tổ chức nhân lực bắt đầu chinh phục Vua Lợn Rừng. Vì người của Tân Thủ Thôn 8365 đã đăng chỉ số của Đại Đao Răng Nanh lên diễn đàn khiến vô số người thèm khát, trang bị Hắc Thiết rõ ràng là đồ trắng không thể bì được, nên ai nấy đều bắt đầu đánh Vua Lợn Rừng, vì mọi người nghĩ đã có người giết được thì chắc chắn có thể chinh phục.
Tuy nhiên, thực tế đã vả thẳng vào mặt vô số người. Rất nhiều đội ngũ phải trả giá đắt nhưng cuối cùng không một đội nào hạ được Vua Lợn Rừng. Nhiều đội dùng mạng người để đắp, vất vả lắm mới đánh máu nó xuống 10% thì Vua Lợn Rừng hồi một phát lên lại 30%, rồi cứ thế đánh tiếp quá 5 phút nó lại hồi tiếp, cứ lặp đi lặp lại khiến họ cuối cùng phải bỏ cuộc. Sát thương không đủ, Vua Lợn Rừng có 120 phòng thủ, người chơi hiện tại phá được phòng thủ của nó cực kỳ ít, không đủ để rút sạch 30% máu của nó trong vòng 5 phút.
Sau đó cả diễn đàn bùng nổ, mọi người đều @Trần Phong, muốn biết anh đã giết Vua Lợn Rừng bằng cách nào nhưng tuyệt nhiên không thấy hồi âm.
“Diễn đàn nổ tung rồi kìa.” Lâm Tử đóng diễn đàn, đắc ý nói. Thực ra trong game cũng có thể mở diễn đàn, chỉ là Ngô Thiếu Thần mải mê đánh quái nên không biết thôi.
“Hay là tôi cũng vào hóng hớt tí nhỉ? Tôi cũng muốn biết anh ta làm thế nào giết được Vua Lợn Rừng.”