Đến nội dung chính

Chương 21

admin 894 Chữ Cài Đặt

“Hơn nữa, nếu cô bị say nắng mà ngất đi thì đó đã là triệu chứng khá nặng rồi. Không đi bệnh viện điều trị sẽ gây tổn thương tương đối lớn. Không thể nào ngất mấy tiếng, tỉnh lại xong lại chẳng sao cả. Cô thử nghĩ xem, sau khi tỉnh dậy cô có cảm thấy yếu đi không?”

Không có.

Lâm Phàm nhớ rất rõ, sau hôm đó cô chẳng có cảm giác gì đặc biệt, ngoại trừ bị muỗi đốt nổi khá nhiều nốt.

“Thế cũng không chứng minh được điều gì.” Cô vẫn lắc đầu.

“Khi cô, với tư cách một người bình thường, nổi lên từ mấy vạn đầu mối, trực giác của tôi đã bảo với tôi rằng chính là cô.” Ngô Vũ Sâm lại nói: “Đến khi gặp cô rồi, tôi lại càng chắc chắn, chính là cô.”

“Trực giác?” Lâm Phàm cau mày: “Đơn vị các anh chẳng phải là đơn vị nghiên cứu khoa học sao?”

“Cũng không hẳn là thế, có một nửa là nghiên cứu phi khoa học.” Ngô Vũ Sâm cười: “Thật ra trực giác của tôi rất chính xác.”
Lúc này Lâm Phàm mới nhớ ra phạm vi nghiệp vụ đặc biệt của Sở Đặc Sự. Đã bắt đầu nói đến trực giác rồi, vậy tiếp theo còn nói chuyện kiểu gì nữa?

“Cô Lâm, cô có muốn cân nhắc làm kiểm tra thử không?” Ngô Vũ Sâm đề nghị: “Những gì tôi nói thì cô không tin, còn những gì cô nói thì tôi lại không thể đồng ý. Nếu vậy chi bằng đi kiểm tra thử, qua giám định khoa học thì rốt cuộc có hay không, tự nhiên sẽ rõ.”

“Thật sự khoa học sao?” Người này vừa rồi còn nhắc cô rằng Sở Đặc Sự là một đơn vị có tính chất đặc biệt như thế nào.

“Phương pháp kiểm tra thì có cái khoa học, có cái không, nhưng kết quả chắc chắn là khoa học.” Ngô Vũ Sâm khẳng định: “Cô đi kiểm tra thử xem, nếu thật sự không phải, tôi cam đoan sẽ đưa cô trở về nguyên vẹn. Hơn nữa còn có một khoản bồi thường hậu hĩnh.”
“Nếu kiểm tra ra là phải thì càng tốt hơn. Tôi biết tình hình kinh tế hiện giờ của cô rất tệ, hơn nữa còn không có khả năng tự nuôi sống bản thân. Gia nhập đơn vị chúng tôi, đãi ngộ phúc lợi đều không phải đơn vị bình thường nào cũng sánh được.”

Ngô Vũ Sâm ra sức khuyên nhủ, không để ý có người thấy anh ta và Lâm Phàm đang nói chuyện ở cửa rừng rồi đi tới.

“Để tôi nói trước cho cô nghe về đãi ngộ dành cho nhân viên mới vào làm đi. Nhân viên mới sẽ được phân cấp theo năng lực của bản thân, mức lương cơ bản thấp nhất là hai vạn một tháng.”

Ngô Vũ Sâm phát hiện có người tiến vào phạm vi cảnh giới của mình, nhưng những lời anh ta sắp nói bên dưới cũng không tính là nội dung cơ mật, nên không dừng lại. Còn Lâm Phàm vừa khéo bị Ngô Vũ Sâm chắn mất tầm nhìn, nên cũng không nhìn thấy.
“Làm năm nghỉ hai, nghỉ theo ngày lễ pháp định của nhà nước. Thời gian làm việc từ chín giờ sáng đến mười một rưỡi trưa, buổi chiều từ hai giờ đến năm rưỡi, mỗi ngày sáu tiếng. Thời gian này cũng không cố định cứng nhắc, có thể linh hoạt điều chỉnh, sớm một chút hay muộn một chút còn tùy vào tính chất công việc cụ thể.”

“Làm thêm có thể chọn nghỉ bù hoặc nhận thêm lương. Làm thêm ngày thường được trả theo mức lương giờ bình thường, làm thêm cuối tuần được tính gấp đôi, làm thêm ngày lễ quốc gia được tính gấp ba. Nghỉ phép năm hưởng lương hai mươi ngày, cứ mỗi ba năm tăng thêm năm ngày. Nghỉ thăm thân, nghỉ kết hôn, nghỉ tang đều theo quy định của nhà nước. Có thể tích lũy qua năm, cũng có thể quy đổi thành tăng lương.”

“Đơn vị có nhà ăn, ba bữa cộng thêm bữa khuya đều miễn phí. Nếu không ăn ở nhà ăn thì mỗi bữa có trợ cấp ăn uống từ năm mươi đến bảy mươi tệ. Có ký túc xá, phòng đơn, có bếp và nhà vệ sinh riêng, môi trường rất tốt. Nếu không ở thì mỗi tháng có trợ cấp nhà ở tám nghìn tệ.”

“Ký túc xá có xe đưa đón, nếu không cần thì mỗi tháng có trợ cấp đi lại sáu nghìn. Từ tháng sáu đến tháng chín có trợ cấp nắng nóng và trợ cấp chống nóng, cộng lại mỗi tháng năm nghìn tệ. Từ tháng mười một đến tháng hai có trợ cấp giá rét và trợ cấp sưởi ấm, mỗi tháng tổng cộng năm nghìn tệ.”

“Có trợ cấp trang phục mỗi tháng hai vạn, trợ cấp tắm rửa cắt tóc mỗi tháng năm nghìn. Các khoản trợ cấp tổng hợp khác mỗi tháng tám nghìn tệ. Có thưởng hiệu suất hàng tháng, còn có thưởng cuối năm. Hai khoản này cụ thể bao nhiêu thì phải căn cứ vào thành tích công tác của cô. Tính sơ sơ tất cả cộng lại, lương năm một triệu chắc chắn không thành vấn đề.”