Đến nội dung chính

Chương 36

admin 499 Chữ Cài Đặt

Thế tử Vệ quốc công Cố Phi Trì mười ba tuổi trong trận chiến giữa Đại Cảnh và người Tây Nhung không may bị hủy hoại dung mạo. Từ đó về sau, luôn đeo mặt nạ che nửa mặt, tính tình cũng thay đổi lớn, nổi tiếng kinh thành là người máu lạnh tàn nhẫn, cũng có biệt danh là “Cố La Sát”.

Nguyên chủ không chỉ biết Cố Phi Trì, mà còn từng gặp hắn một lần.

Đó là chuyện của một năm rưỡi trước. Lúc đó nguyên chủ còn sống ở trang viên, một nhóm lưu dân chạy nạn đã chiếm núi làm vua ở gần đó, bọn chúng đốt phá cướp bóc ở vài thôn trang xung quanh, gây họa cho dân chúng, khiến lòng người hoang mang.

Nguyên chủ sợ hãi, sai người gửi thư cho Thôi di nương đón nàng ấy về Hầu phủ, nhưng không thấy hồi âm.

Sau đó, trang viên mà nguyên chủ ở cũng bị đám giặc cướp đó phóng hỏa.
Lửa lan rất nhanh, nguyên chủ vất vả lắm mới trốn thoát ra ngoài, vừa hay gặp Cố Phi Trì dẫn quân đến dẹp loạn.

Cố Phi Trì trên lưng ngựa đeo mặt nạ đen che nửa mặt, toàn thân nhuộm máu, sát khí đằng đằng một kiếm cắt đứt cổ một tên giặc cướp. Ngay sau đó, cánh tay phải của hắn bị một mũi tên xuyên qua.

Mũi tên sắc nhọn dính đầy máu.

Cho dù chỉ là hồi tưởng lại cảnh tượng này trong ký ức, Tiêu Yến Phi cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Chắc chắn rất đau.

Tiêu Loan Phi cười tươi gọi nàng: “Nhị muội muội, chúng ta đi thôi.”

Tiểu quận chúa không thích có nhiều người đi theo, thấy phiền, liền để lại tất cả nha hoàn bà tử ở dưới chân núi, chỉ có mấy người bọn họ men theo bậc đá quanh co trong núi đi về phía đỉnh núi.

Hai bên đường núi là cây cối xanh um tươi tốt, bóng cây rậm rạp che khuất ánh nắng chói chang, bóng râm dày đặc, cây cối xanh tươi.
Hương khói của chùa Tây Lâm này quả thực rất thịnh vượng, dọc đường đi, người qua lại tấp nập, người lên núi người xuống núi đều có.

Dân phong triều Đại Cảnh cởi mở hơn so với triều đại trước có không khí bảo thủ, cho dù là luật pháp hay dân phong đều khoan dung hơn với nữ tử, sẽ không giam giữ nữ tử trong nhà không cho ra ngoài.

Trong số những người đến dâng hương cũng không ít thiếu nữ cùng nhau đi như bọn họ.

Tiêu Yến Phi vừa đi lên núi vừa hào hứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Gió núi hiu hiu, từng đóa hoa đỗ quyên, hoa đào, hoa hạnh rực rỡ lay động trong gió, một khung cảnh mùa xuân tươi đẹp.

Từng cụm hoa tươi thắm nở rộ trên cành, gió thổi qua, cánh hoa rung rinh, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.