Chuyện này Mộ Trầm vốn nghĩ thế là êm đẹp hạ màn, dù sao giữa hai người cũng đâu có xảy ra chuyện gì. Nào ngờ mới đến ngày thứ hai của kỳ nghỉ ngắn, tin đồn giữa anh và Lộ Trạch đã bùng nổ náo nhiệt khắp cõi mạng.
Một tài khoản Weibo có tên “Tôi Là Chó Săn Tôi Sợ Ai” đã đăng tải một đoạn video. Nội dung đoạn video quay lại đúng đêm tiệc mừng đóng máy.
Mộ Trầm say khướt, bước đi lảo đảo ra khỏi thang máy. Anh nhận nhầm phòng của Lộ Trạch là phòng mình nên dùng thẻ mở cửa.
Thử mấy lần không được, tính khí nóng nảy bốc lên liền tung một cú đá vào cửa. Kết quả cửa không mở, còn bản thân thì ngã dập mông xuống đất rồi nằm bẹp dí, chẳng bò dậy nổi.
Chừng một phút sau, cửa phòng bật mở.
Lộ Trạch mặc áo choàng tắm bước ra.
Thấy có người nằm trước cửa, hắn ngồi xổm xuống quơ quơ tay trước mặt anh.
Thấy Mộ Trầm không phản ứng, hắn mới đỡ anh đứng dậy.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì chẳng có gì đáng nói, nhưng ngay khoảnh khắc bước vào cửa thì Mộ Trầm, người đang được Lộ Trạch dìu đột nhiên ôm chầm lấy hắn.
Nhìn từ góc quay của video, trông như anh đang chủ động hôn Lộ Trạch rồi cuối cùng còn đẩy hắn vào trong phòng.
Mộ Trầm hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào với phân đoạn này.
Video được quay lén nên chất lượng khá mờ, nhưng Mộ Trầm chắc chắn một trăm phần trăm hai người trong đó chính là anh và Lộ Trạch.
Có lẽ gã đăng video cũng sợ hình ảnh quá mờ khiến người ta không nhận ra nhân vật chính nên sau khi đăng video xong liền tung thêm một bộ ảnh gồm đúng chín tấm.
Trong đó có ảnh chụp quá trình Mộ Trầm và Lộ Trạch tiến vào phòng, cùng với ảnh sáng hôm sau hai người ở dưới sảnh khách sạn, lúc Lộ Trạch đang khoác tay lên vai Mộ Trầm.
Gã tung ảnh và video còn tận tụy kèm theo dòng chú thích đầy giật gân:
[Diễn viên đang nổi Mộ Trầm cùng nam diễn viên trong đoàn mặn nồng suốt đêm, sáng hôm sau thản nhiên khoác tay quấn quýt chốn đông người.]
Chưa đầy một giờ sau khi đoạn video và hình ảnh được phát tán, lượt chuyển tiếp và bình luận đã vượt mốc hàng vạn.
Có kẻ lao vào chửi rủa Mộ Trầm là đồng tính luyến ái, cũng có người hâm mộ đứng ra phân trần giúp anh, cho rằng những bức ảnh và video này chỉ chứng minh Mộ Trầm say rượu rồi ở chung phòng với một nam diễn viên khác.
Cửa phòng đã đóng, bên trong xảy ra chuyện gì thì ai biết được.
Hai người đàn ông ở chung một phòng cũng đâu có gì lạ.
Bên cạnh đó, một loạt trang báo truyền thông chính thống cũng đồng loạt chia sẻ lại video và hình ảnh này với đủ kiểu tiêu đề giật gân:
[Nam diễn viên hai mươi lăm tuổi Mộ Trầm mặn nồng trong khách sạn cùng tân binh mười chín tuổi.]
[Diễn viên Mộ Trầm mặt người dạ thú, đến cả sinh viên nam mười chín tuổi cũng không tha.]
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đến cả thân thế của Lộ Trạch cũng bị cư dân mạng đào bới sạch sẽ.
Điều kỳ lạ là trong toàn bộ các bài báo đưa tin đều không hề đề cập đến cái tên Lộ Trạch mà chỉ dùng những từ như “nam sinh Học viện Sân khấu” hoặc “diễn viên tân binh” để thay thế.
Điều này lại khiến Mộ Trầm nảy sinh nghi vấn một lần nữa.
Rốt cuộc có phải Lộ Trạch là kẻ đứng sau giở trò hay không?
Nhưng rõ ràng gương mặt của Lộ Trạch đã bị lộ diện hoàn toàn.
Việc dính tin đồn đồng tính với một tân binh chân ướt chân ráo vào nghề chẳng mang lại chút lợi lộc nào.
Nghĩ vậy, Mộ Trầm lại cảm thấy có lẽ mình đã suy đoán quá đà.
Sau khi video và hình ảnh tràn ngập trên mạng, chúng như một cơn lũ càn quét khắp không gian mạng, biến tin đồn giữa Mộ Trầm và Lộ Trạch trở thành chủ đề bàn tán xôn xao nhất của cư dân mạng.
Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ ấy, điện thoại của Mộ Trầm cũng muốn nổ tung.
Từ những nhà báo hiếu kỳ, những người bạn gọi điện hỏi thăm, cho đến cuộc gọi chất vấn đầy gay gắt từ phía công ty.
Để giữ cho tai được yên tĩnh mà suy nghĩ cách đính chính, Mộ Trầm đành phải tắt nguồn điện thoại.
Kết quả là không thể liên lạc được với anh, người quản lý Lương Tiêu đã tìm đến tận nhà.
Sau chuỗi tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, qua mắt mèo trên cửa, Mộ Trầm nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của Lương Tiêu.
Cặp kính gọng đen trên sống mũi gã dường như cũng không che giấu nổi ngọn lửa giận dữ đang bốc lên hừng hực trong mắt.
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
Mộ Trầm đành cắn răng, đâm lao thì phải theo lao, đưa tay mở cửa.