Khoảng mười phút sau, đồ ăn giao tận nơi cuối cùng cũng tới. Sau khi đánh một bữa no nê, Ngô Thiếu Thần lau miệng, nằm lên giường đeo mũ thực tế ảo để đăng nhập vào game.
Xuất hiện tại nơi vừa thoát game lần trước, Ngô Thiếu Thần kiểm tra lại thuộc tính bản thân. Đánh Vua Lợn Rừng thì vẫn chưa đủ sức, đánh Sói Bạc thì lại tốn thuốc. Chết tiệt, chẳng lẽ lại phải quay lại đánh lợn rừng sao? Phải nói là bây giờ thấy lợn rừng anh đã muốn nôn rồi.
Hay là đi xem thử quái cấp 8 trông như thế nào? Nếu đánh được thì có khi kiếm được vài món trang bị khác, biết đâu cộng dồn thuộc tính lại là đủ sức thịt Vua Lợn Rừng. Quái cấp 8 chắc là ở phía sau đám nhện kia, phải cẩn thận khi băng qua rừng nhện để không bị đám mạng nhện gớm ghiếc đó trói lại, nếu không thì với thuộc tính hiện tại của anh cũng chẳng trụ nổi vài lần đâu.
Hazzz, cách phân bố quái trong trò chơi này chẳng có quy luật gì cả, đúng là hại người mà. Cứ thử tưởng tượng phần lớn mọi người khi thấy đánh Rắn Xanh cấp 3 không chút áp lực sẽ chọn đi tiếp vào trong để thử thách quái cấp cao hơn, kết quả vừa bước vào đã bị nhện cấp 7 trói chặt, nỗi tuyệt vọng đó chắc sẽ gây ám ảnh tâm lý luôn mất.
Ngô Thiếu Thần thông thạo đường lối đi tới rừng nhện, nhờ tốc độ di chuyển cực cao mà anh vượt qua nơi sâu nhất của khu rừng một cách an toàn. Cuối cùng anh cũng thấy được quái vật cấp 8, chỉ có điều nhìn đám cóc ghẻ trước mặt, Ngô Thiếu Thần cảm thấy sởn cả gai ốc.
[Cóc.]
Cấp độ: 8.
Máu: 3200.
Tấn công: 100.
Phòng thủ: 48.
Tốc độ: 15.
Kỹ năng: [Lưỡi Gai]: Thò lưỡi đâm về phía mục tiêu phía trước, bỏ qua 50% phòng thủ, gây 145% sát thương vật lý và giảm 30% tốc độ di chuyển của mục tiêu. Thời gian hồi chiêu 10 giây.
Ồ, con này đánh được! Ngô Thiếu Thần tính toán một chút, kỹ năng của Cóc dù bỏ qua 50 phòng thủ thì cũng chỉ gây cho anh 137 sát thương, với lượng máu lên tới 290 thì anh hoàn toàn không ngán. Hiện tại sát thương độc của anh là 23 điểm, chỉ cần ba nhát là kết liễu được nó, còn tốc độ di chuyển 33 điểm thì dù có bị giảm 30% vẫn còn 20 điểm, quá đủ để bán hành cho nó rồi.
Thôi thì, xấu thì xấu thật, nhịn một chút là được, dù sao mình cũng đâu có yêu đương gì với nó.
Một con Cóc cấp 8 mang lại cho Ngô Thiếu Thần 30 điểm kinh nghiệm cộng thêm 9 điểm thưởng do đánh vượt 3 cấp, tổng cộng là 39 điểm. Chỉ cần giết 77 con là lên cấp. Ngoài 4 đồng đồng ra, Cóc còn rơi ra một loại nước bọt dính dính, nếu không đoán nhầm thì đó cũng là vật phẩm nhiệm vụ. Chắc là ở Tân Thủ Thôn, mỗi loại quái đều có một nhiệm vụ riêng. Cứ thế, Ngô Thiếu Thần bắt đầu hành trình diệt cóc.
Lúc này, một số người chơi dẫn đầu ở Tân Thủ Thôn cơ bản đã đạt cấp 3 và bắt đầu đi đánh cua. Trên người mỗi người ít nhiều đều có vài món trang bị, nhóm mạnh nhất thậm chí đã mặc đủ bộ đồ thủ, nhưng chủ yếu là đồ rớt từ dê núi chỉ cộng 2 điểm thuộc tính, sự thăng tiến không lớn lắm. Dù họ đi theo nhóm ít nhất năm người, nhưng thuộc tính của cua đối với người chơi giai đoạn này vẫn quá mạnh, nên đánh đấm rất chật vật.