Đến nội dung chính

Chương 32

admin 647 Chữ Cài Đặt

…

Thôi xong, cái thứ này khắc tinh mình rồi, hoàn toàn không đánh nổi… Chuồn lẹ chuồn lẹ. Ngô Thiếu Thần quay người đi luôn, không một chút do dự.

Thôi thì, xuống máy ăn chút gì đã, chơi liền sáu tiếng rồi, hôm nay mới chỉ ăn có mỗi cái bánh mì, cứ thế này thì cơ thể chịu không nổi. Sẵn tiện kiếm được bộn tiền thế này, kiểu gì cũng phải tự thưởng cho mình một bữa chứ.

Tìm một nơi an toàn để đăng xuất, tháo mũ chụp ra, Ngô Thiếu Thần ngồi dậy trên giường. Anh lắc lắc đầu thấy không có gì khó chịu, nhưng ngay lúc đó bụng bỗng quặn lên như sóng cuộn biển gầm, anh vội lao thẳng vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.

Cú ngồi này kéo dài tận nửa tiếng đồng hồ, Ngô Thiếu Thần cả người mệt lả, bước chân lảo đảo từ nhà vệ sinh đi ra: “Haizz, chắc chắn là cái bánh mì trưa nay hết hạn rồi, lần sau không được ăn uống linh tinh nữa.”
Ngồi bệt xuống chiếc sofa rách duy nhất trong căn phòng trọ, Ngô Thiếu Thần cầm điện thoại lên, rất mạnh tay đặt một phần gà rán gia đình. Đáng lẽ định ra ngoài ăn, nhưng giờ đi lại còn thấy run chân nên đành gọi giao hàng vậy.

Đặt món xong, anh cầm điện thoại lướt diễn đàn. Hầu như tất cả các bài viết đều xoay quanh Thần Dụ, mà trong top 3 bài được ghim thì có tới hai bài liên quan đến anh, lượt xem lên tới hàng triệu.

1. [Giả thuyết về việc xuất hiện liên tục trang bị thuộc tính cao tại Tân Thủ Thôn số 8365]

2. [Trang bị trắng tại Tân Thủ Thôn số 8365 được đấu giá lên tới 60 ngàn tệ]

3. [Phát hiện BOSS Lợn Rừng Vương ở Tân Thủ Thôn, kèm thuộc tính, các đại thần muốn săn BOSS vào xem ngay]

Hứng thú nhấn vào bài đầu tiên, bên trong là một người tự xưng là nhà bình luận game đưa ra các suy đoán về những món trang bị anh đã bán. Mà phải công nhận, người này nói khá chuẩn.
“Hiện tại đã biết có ba món trang bị cực phẩm xuất hiện tại Tân Thủ Thôn 8365. Theo tôi suy đoán, hai món đầu có lẽ rơi ra từ việc giết quái cấp 6 là Lợn rừng, món thứ ba là Vòng cổ nanh sói rất có thể là rớt ra từ quái cấp 9 Sói hoang.”

“Cực lực kiến nghị nhà phát hành kiểm tra tài khoản này, tôi nghi ngờ người này dùng hack. Đừng nói là Sói hoang, ngay cả Lợn rừng cấp 6 cũng hoàn toàn không phải thứ người chơi giai đoạn này có thể đối phó được.”

Lượt bình luận phía dưới cũng lên tới hàng chục nghìn, đa số đều cho rằng người này gian lận và yêu cầu điều tra triệt để. Cũng có một số ít người nói biết đâu là do thực lực thì sao? Nhưng những ý kiến đó nhanh chóng bị vùi lấp.

Thế nhưng, bài đăng này lại có phản hồi chính thức từ phía nhà phát hành: [Thần Dụ không tồn tại phần mềm gian lận!]
Một câu trả lời ngắn gọn và trực tiếp, không một lời thừa thãi, nhưng lại khiến những kẻ đang định hùa theo chỉ trích đều phải câm nín.

“Phía nhà phát hành bá đạo thật đấy.” Ngô Thiếu Thần xoa xoa mũi nói. Sau đó anh liếc nhìn hai bài đăng phía sau, thầm nghĩ: [Không ngờ đã có người phát hiện ra Vua Lợn Rừng rồi, xem ra mình phải tranh thủ xử lý nó thôi. Tuy trong thời gian ngắn chắc chắn chưa ai giết nổi, nhưng cảm giác bị người khác dòm ngó cũng chẳng dễ chịu gì.]