Trương ma ma khom mình, vội dẫn Trầm Ca và đám Tố Khê ra ngoài sân chờ đợi.
Dĩ nhiên là Trầm Ca đoán được, đã là Thanh Liễu ở bên cạnh Tiêu Vân Chỉ làm nha hoàn, ắt hẳn nàng ta đã thêm mắm dặm muối kể không ít chuyện về mình. Tất nhiên sẽ không nói điều gì tốt đẹp, bằng không hôm nay Tiêu Vân Chỉ cũng chẳng vội vàng chạy tới ngăn cản Tiêu Lăng Vũ chọn nàng.
Tiêu Vân Chỉ cùng Ninh Vương phi nói chuyện trong đại sảnh chừng một khắc, sau đó có nha hoàn tới gọi Trương ma ma vào. Không lâu sau, Trương ma ma lại đi ra, nói với Tố Khê: “Tố Khê, Vương phi giữ ngươi lại ở Đinh Lan Uyển, sau này phải tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thế tử, hiểu chưa?”
Lời này vừa dứt, Tố Khê lập tức trợn tròn mắt, không dám tin: “Ta ư? Vậy còn Trầm Ca thì sao?”
“Đây là sắp xếp của Vương phi: ” Trương ma ma liếc nàng một cái: “Ngươi lo tốt phần mình là được, chuyện người khác không cần ngươi bận tâm.”
Mặt Tố Khê đỏ bừng, có chút luống cuống nhìn về phía Trầm Ca.
Trầm Ca mỉm cười với nàng, ra hiệu mình không sao cả.
Chẳng hiểu vì sao, Tố Khê lại cảm thấy bước chân Trầm Ca rời đi dường như nhẹ nhàng hơn nhiều. Chẳng lẽ nàng vốn không hề muốn ở lại Đinh Lan Uyển?
Nhưng chẳng phải ai cũng mong nhất được hầu hạ tiểu thế tử hay sao?
Trong lòng Trầm Ca lúc này đúng là có đôi phần vui vẻ. Bảy kiếp rồi, cuối cùng nàng cũng có thể tránh xa Tiêu Lăng Vũ một thời gian.
Trương ma ma dẫn bọn họ tới Ngọc Sinh Viện của Lâm trắc phi. Dưới gối Lâm trắc phi có một trai một gái, nhị công tử Tiêu Lăng Tinh và tam tiểu thư Tiêu Vân Nguyệt. Tiêu Vân Nguyệt quả nhiên chọn Hương Nhụy, Tiêu Lăng Tinh thì giữ lại Trầm Ca, còn Liên Kiều dĩ nhiên được đưa tới bên cạnh tứ công tử Tiêu Lăng Phong.
Nhị công tử Tiêu Lăng Tinh là thứ trưởng tử của Ninh Vương, năm nay mười hai tuổi, lớn hơn Trầm Ca sáu tuổi. Lý do hắn giữ Trầm Ca lại cũng giống Tiêu Lăng Vũ, chẳng qua là thấy Trầm Ca xinh xắn, tay chân ngắn ngủn, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, để bên cạnh coi cũng vui mắt.
Nhưng Trầm Ca đâu phải là tiểu khả ái để hắn đùa vui, hơn nữa nàng hiểu rất rõ Tiêu Lăng Tinh của hiện tại và cả tương lai sau này. Trước mắt mà nói, Tiêu Lăng Tinh vẫn là một thiếu niên căn chính mầm ngay, văn võ đều học, lại rất thông tuệ. So với Tiêu Lăng Vũ lúc này còn là một thằng nhãi suốt ngày quậy phá, Tiêu Lăng Tinh càng được Ninh Vương yêu thích hơn.