Đến nội dung chính

Chương 31

admin 530 Chữ Cài Đặt

Trầm Ca cười cười, không nói gì: đâu chỉ là tỷ tỷ, mấy kiếp cộng lại, tuổi nàng cũng sắp thành tiểu tổ tông rồi.

Ba tháng trôi qua rất nhanh. Không còn Thanh Liễu ở đây, những ngày của Trầm Ca trôi qua vô cùng thoải mái. Nàng còn mập lên đôi chút, so với lúc mới vào phủ thì trắng trẻo non nớt hơn nhiều. Đôi mắt đen láy như nho chín càng thêm rõ nét, hai bên môi đỏ nhỏ xinh còn lộ ra đôi lúm đồng tiền nhàn nhạt, cười lên trông hết sức đáng yêu.

Hôm nay Trương ma ma tới dẫn người, muốn đưa bốn tiểu nha hoàn bọn họ đi các viện một vòng, để các tiểu chủ tử chọn lựa.

Nam Chi gọi họ lại dặn dò vài câu, rồi bảo họ ra ngoài chờ. Còn nàng ta ở trong phòng cùng Trương ma ma nói chuyện một lát.

Trương ma ma dĩ nhiên phải hỏi thăm ưu khuyết của bốn tiểu nha hoàn, trong lòng mới có chừng mực. Trầm Ca là do chính tay bà mua vào phủ, lại là người xinh xắn nhất trong mấy đứa trẻ này, nên người đầu tiên Trương ma ma hỏi chính là nàng.
Nam Chi liền nói thật: “Đứa trẻ này rất thông tuệ, việc gì học cũng nhanh, tính tình ngoan ngoãn, làm việc gọn gàng. Chỉ tiếc là hơi trầm lặng, không thích nói nhiều, cũng chẳng ham xuất đầu lộ diện. Ta luôn cảm thấy nó dường như mang trong lòng chuyện gì đó, quá mức cẩn trọng.”

Trương ma ma gật đầu, coi như khá hài lòng với Trầm Ca: “Nghe ngươi nói vậy, đứa trẻ này đúng là rất thật thà. Còn chuyện có tâm sự hay không, trẻ con lớn chừng này, lấy đâu ra nhiều tâm sự nặng nề như thế…”

“Cũng phải: ” Nam Chi phụ họa: “Có lẽ là do ta nghĩ nhiều.”

“Ba nha đầu kia thì sao?” Trương ma ma hỏi.

“Tố Khê cũng không tệ, tuy có hơi lỗ mãng, nhưng là đứa trẻ đơn thuần, không có tâm cơ, sau này ắt sẽ trung thành bảo vệ chủ. Hương Nhụy và Liên Kiều cũng rất ôn thuận, trong đó Hương Nhụy có tay nghề thêu vá giỏi nhất…”
Nam Chi lần lượt khen hết mấy nha đầu, trong lòng Trương ma ma so sánh một lượt, đại khái cũng biết ai thích hợp với vị chủ tử nào.

Bốn người Trầm Ca đứng chờ trong sân, mơ hồ nghe thấy Nam Chi cô cô và Trương ma ma đang bàn luận về mình, chỉ là cụ thể nói gì thì không nghe rõ.

Tố Khê cùng Hương Nhụy, Liên Kiều vừa thấp thỏm vừa hưng phấn. Các nàng không biết mình sẽ theo hầu vị tiểu chủ tử nào, tính tình chủ tử ra sao, nên không nhịn được lén bàn tán.

Tố Khê mở đầu: “Nghe nói nhị công tử văn võ song toàn, tam tiểu thư tài mạo vẹn toàn, tứ công tử phẩm mạo phi phàm, chỉ riêng tiểu thế tử là một tiểu ma vương. Ngươi nói xem, trong bọn ta ai sẽ đi hầu tiểu thế tử đây?”