Sau khi chết, Vân Chu được trọng sinh trở về năm cậu 18 tuổi.
Lúc này, cậu lập tức đặt ra hai mục tiêu cho bản thân mìnhh. Một là kiếm tiền thật nhanh để chữa bệnh cho mẹ. Hai là tránh xa gã tra nam coi cậu là thế thân.
(Tra nam: Đàn ông tồi.)
Trong một lần lục tìm đồ cũ trong căn nhà cổ, Vân Chu tình cờ nhặt được một miếng ngọc cổ có khắc hình chú rồng nhỏ.
Tiểu ngọc long trên ngọc bội: “Ngao ô!”
(Ngọc long: Rồng nhỏ bằng ngọc.)
Vân Chu: “…” Dễ thương quá, sờ sờ vài phát cho đã mới được!
…
Nhờ vào khả năng hấp thu linh khí của Tiểu ngọc long nên dù là tiền cổ mộc mạc hay đồ sứ quý hiếm, dù là thư họa ít gặp hay chuỗi vòng châu báu vô giá, không gì có thể qua mắt được Vân Chu.
Khi còn chưa đầy 25 tuổi, cậu đã được người đời ca tụng là nhà sưu tầm đồ cổ hàng đầu C Quốc, bậc thầy phục chế đồ sứ.
Tất nhiên là ngoài những danh hiệu đó, Vân Chu còn có một tên gọi khác kêu hơn – Thần cấp Giám Thưởng Sư!
(Giám Thưởng Sư: Bậc thầy thẩm định và thưởng thức đồ cổ, ngọc thạch.)
Đồ cổ qua tay cậu thẩm định còn đáng tin hơn cả giấy chứng nhận giám định chuẩn nhất.
…
Tại buổi đấu giá ở nước Y, một món văn vật của C Quốc được các nhà sưu tầm nước ngoài đẩy giá lên 1.8 tỷ.
Người chủ trì đấu giá hít sâu một hơi, đang chuẩn bị gõ búa, không ngờ phía dưới vang lên một giọng nói trong trẻo: “Hai tỷ.”
Khi Vân Chu mang quốc bảo về nước, cả C Quốc chấn động!
…
Nửa đêm, một người đàn ông mặc trang phục viền chỉ vàng xuất hiện trong giấc mơ của Vân Chu. Sương mù dày đặc tan đi, để lộ gương mặt tuấn mỹ vô song của người đàn ông.
Vân Chu: “Anh là ai?”
Người đàn ông: “Cậu có thể gọi ta là Bắc Tịch, hoặc Phong Đô Đại Đế. Ngọc bội của cậu là của ta.”
Vân Chu: “A, xin lỗi, vậy tôi… Trả lại cho ngài nhé?”
Người đàn ông: “Không cần! Với lại… trên ngọc bội còn lưu lại một luồng khí tức của ta.”
Vân Chu nghĩ đến việc mình ngày nào cũng vò vò, sờ soạng con rồng nhỏ trên đó thì mặt hơi đỏ lên.
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu đã nhận tín vật của ta, còn đối với ta… Khụ, hết hôn lại sờ. Tóm lại, cậu phải chịu trách nhiệm với ta.”
Vân Chu: !
Lưu ý:
* Thế giới hư cấu, thụ (Vân Chu) có bàn tay vàng siêu to, tất cả để phục vụ mục đích đọc cho thoải mái!
* Cường cường, tuyến sự nghiệp là chính, thụ có thuộc tính vạn người mê, không chỉ một người thích thụ (công là Đại Đế).




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)