Đến nội dung chính

Chương 46

admin 473 Chữ Cài Đặt

“Nhưng phải cố gắng một chút đấy.”

Đợi đến khi nó lớn lên nhiều hơn, nàng có thể lấy cà chua trong ba lô ra ăn rồi.

Đồng Thời Lệ đầy vẻ mong đợi.

Nghĩ một lát, nếu đã chuyển đến ở Càn Thanh Cung, vậy đây chẳng phải là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm với Khang Hi sao?

Nàng liền tự mình đi vào tiểu phòng bếp, xắn tay áo lên, bày ra tư thế vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố muốn làm điểm tâm cho Khang Hi.

Sai Tiểu Tô Tử đến Ngự Thiện Phòng lấy hộp dụng cụ pha trà sữa nàng đã dặn chuẩn bị trước, nàng dựa theo khẩu vị của mình, pha chế vài loại trà sữa khác nhau, sau đó xách theo đi tìm Khang Hi.

Vừa bước vào sân, nàng đã nhìn thấy Khang Hi đang đứng dưới hành lang, xuất thần nhìn về phía xa.

“Vạn tuế gia.”

Đồng Thời Lệ dịu dàng gọi một tiếng.

Lúc này Khang Hi mới quay đầu nhìn nàng, ôn hòa hỏi:
“Đem tới thứ gì vậy?”

Nhìn dáng vẻ mềm mại xinh đẹp của nàng đứng đó, hắn bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng thư thái.

Dường như tâm thần cũng theo đó mà thả lỏng xuống.

Không cần phải cẩn thận đoán xem nàng thật sự đang nghĩ gì nữa.

Bởi vì trong đầu nàng lúc này dường như chỉ toàn là hắn.

“Mấy ngày trước thần thiếp đến thỉnh an Thái Hoàng Thái hậu, có làm trà sữa cho người dùng thử. Thần thiếp cảm thấy hương vị cũng không tệ, nên muốn vạn tuế gia nếm thử.”

Đồng Thời Lệ cười cong mắt nói.

Khang Hi liền theo nàng trở về tây trắc điện.

Nhìn cung thất vốn trang nghiêm lạnh lẽo được nàng thêm vào những dải lụa xanh nhạt, gối mềm cũ, cùng những chiếc gối ôm thêu hình mèo con bắt bướm màu xanh liễu, hắn bỗng cảm thấy nơi này có thêm vài phần hơi ấm.

Trên bệ cửa sổ còn đặt một cây cà chua non.
“Nàng thích quả cà chua này sao?”

Khang Hi tò mò hỏi.

Đồng Thời Lệ vừa bày trà sữa và điểm tâm ra bàn, vừa nghiêng người để lộ đường nét gương mặt trắng nõn mềm mại, cười nói:

“Vâng. Quả cà chua này khi chín đỏ rực, nhìn rất vui mắt, thần thiếp thật sự thích, nên mới nghĩ tự tay trồng thử.”

“Vạn tuế gia coi trọng nông tang, thần thiếp tự nhiên cũng muốn học theo ngài. Nếu có thể hiểu biết thêm một chút, cũng xem như là phúc phận của thần thiếp.”

Ồ, thật ra nàng chỉ muốn bảo toàn tính mạng mà thôi.

Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Khang Hi cả.

Nhưng Khang Hi nghe xong lại cảm thấy vô cùng xúc động.

Hắn nắm lấy tay Đồng Thời Lệ, hồi lâu không nói gì.