“Ta… Không muốn làm Giám quốc.”
Nếu Đỗ Thanh Tiêu còn sống, hẳn sẽ cau mày hỏi nàng: “Vậy ngươi muốn làm gì? Cả Đại Giang trẫm cũng giao cho ngươi rồi, còn chưa vừa lòng sao.”
Sau đó lại bật cười: “Thôi được, ngươi muốn làm gì thì cứ nói nghe xem, biết đâu hôm nay trẫm tâm trạng tốt.”
Đáng tiếc, đáp lại nàng lúc này chỉ có cơn gió lạnh lẽo trên lầu cao.
La Quân Triều từ từ nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ lăn xuống theo gò má.
Nàng cất giọng khàn khàn: “Mang bút đến.”
Nữ quan lập tức hiểu nàng định làm gì, run giọng nói: “Đại nhân, đây là… thánh chỉ.”
La Quân Triều lặp lại một lần, giọng không cho phép bất kỳ ai xen vào: “Mang bút đến.”
Nữ quan đành dâng bút lên.
Nàng ta tận mắt nhìn La Quân Triều sửa hai chữ “Giám quốc” trên thánh chỉ, sắc mặt lập tức biến đổi.
[Sau khi trẫm băng hà, phong La thừa tướng làm Hoàng hậu Đại Giang…]
“Đại nhân…”
La Quân Triều khẽ cụp mắt: “Nàng đã nói rồi, mọi việc của Đại Giang đều do ta quyết định.”
…
[Chúc mừng nữ phụ “Đỗ Thanh Tiêu” hoàn thành thức tỉnh, cốt truyện của thế giới này đã kết thúc, bắt đầu truyền toàn bộ nội dung câu chuyện cho ngài.]
Ngay trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, Đỗ Thanh Tiêu nghe thấy giọng nói ấy, cùng lúc đó linh hồn nàng bị một sức mạnh vô hình kéo về một nơi nào đó.
Ngay sau đó, mọi chuyện từng xảy ra trong cuộc đời nàng đều ùa vào tâm trí.
Giọng nói kia bảo, đó là cốt truyện.
Cả đời nàng, chỉ là một câu chuyện đã được người khác viết sẵn. Chỉ có điều nàng là một ngoại lệ, nàng thoát khỏi sự trói buộc của cốt truyện, trở thành người thức tỉnh.
Nàng tên Đỗ Thanh Tiêu, vốn chỉ là một nữ phụ trong thế giới này.
Trong cốt truyện, phần giới thiệu về nàng không nhiều.
Chỉ nói nàng là đích nữ phủ Thừa tướng, dung mạo xinh đẹp, khéo léo trong đối nhân xử thế, tài danh lừng lẫy khắp kinh thành.
Sau khi gả cho Tam hoàng tử, trở thành Tam hoàng tử phi, nàng đã hiến không ít kế sách giúp Tam hoàng tử tranh đoạt thiên hạ.
Chỉ số IQ lẫn EQ đều rất cao, nhưng dã tâm cũng cực lớn.
Vốn dĩ sau khi Tam hoàng tử đăng cơ nàng có thể thuận lợi được phong làm phi tần, công thành lui thân. Thế nhưng nàng lại muốn ngôi vị Hoàng hậu, cũng muốn trái tim của Tam hoàng tử, vì vậy nàng nảy sinh ý định giết nữ chính. Việc nữ chính nhiều lần gặp nguy hiểm đều có liên quan đến nàng, cho nên kết cục của nàng cũng không cần nói nhiều.
Nói là nữ phụ, không bằng nói là phản diện thì đúng hơn.