Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 3

admin 609 Chữ Cài Đặt

Sau khi tiếp nhận toàn bộ kịch bản, Vinh Mạn chìm vào im lặng hồi lâu. Cuối cùng, nàng chỉ đúc kết lại bằng một câu cay đắng. Nguyên chủ chính là kẻ bị cả gia tộc hút cạn kiệt từng chút giá trị rồi nhẫn tâm vứt bỏ.

Từ nhỏ, phụ mẫu đã luôn trọng nam khinh nữ một cách mù quáng. Vinh Mạn mang phận nữ nhi nên mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều đổ hết lên đầu nàng. Nàng phải dọn dẹp nhà cửa, xuống ruộng cày cấy, lên núi tìm hái thức ăn, lại còn phải hầu hạ tận tụy từng người trong gia đình. Trong khi đó, Vinh Hoài Cảnh lại được cả nhà tâng bốc, coi như niềm hy vọng duy nhất của dòng họ.

Cho đến khi họa thiên tai ập đến, sự tuyệt tình của họ mới bộc lộ triệt để.

Gần tới ngày xuất giá, mẫu thân Vinh Mạn thậm chí còn toan tính bán đứng nàng để đổi lấy tiền tài cho gia đình. Vinh Hoài Cảnh ngoài mặt giả vờ nhân đức muốn dắt muội muội cùng tháo chạy, nhưng thực chất lại ngầm thỏa thuận giao nàng cho một thương hộ có người con trai ngốc nghếch nhằm đổi lấy một con ngựa chiến. Để rồi sau đó, hắn sẽ ung dung phi ngựa bỏ trốn một mình.
Cả gia đình ấy đã từng bước giẫm đạp, lợi dụng Vinh Mạn để đánh đổi lấy tiền bạc, lương thực và cơ hội sống sót. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều cải biến được vận mệnh vinh hiển, chỉ duy nhất Vinh Mạn phải bỏ mạng trong dòng người chạy nạn.

Vinh Mạn từ từ mở mắt, toàn bộ ký ức vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Nàng lập tức nhận ra nguyên do khiến mình xuất hiện ở nơi này.

Mới ngày hôm qua, Vinh Hoài Cảnh lười nhác không muốn tự mình vác củi nên đã ép Vinh Mạn gánh luôn cả phần của hắn. Thân thể nguyên chủ vốn đã suy kiệt vì kiệt sức và đói khát lâu ngày. Trên đường trở về, nàng không chịu nổi sức nặng kinh hoàng nên đã trượt chân ngã sấp mặt, đầu đập mạnh vào một tảng đá nhọn.

Cũng chính trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, ý thức của nguyên chủ đột ngột thức tỉnh. Nhận ra bản thân chỉ là một quân cờ pháo hôi bị kịch bản định sẵn để hy sinh, nàng đã bộc phát khao khát tự cứu lấy mình. Và hệ thống Sinh Tồn Bằng Niềm Tin đã đánh hơi được sóng linh hồn ấy.
Vinh Mạn quay sang nhìn quả cầu trắng đang lơ lửng bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, nó lập tức hớn hở bay lại gần, dùng bộ lông mềm mại cọ cọ lên má nàng đầy nịnh hót. Thế nhưng chỉ sau vài giây, bộ lông trắng tinh kiêm ấm áp ấy đã bị bụi bẩn trên mặt nàng bám vào làm cho lem luốc, đen nhẻm.

[Đúng vậy!] Sinh Tồn Bằng Niềm Tin nghiêm túc giải thích: [Những nhân vật thức tỉnh được ý thức như nguyên chủ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của cả thế giới. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ những nhân vật này tự cứu lấy bản thân, đồng thời hạn chế tối đa việc làm chệch hướng các tuyến phát triển quan trọng của thế giới. Chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ, chủ nhân sẽ hoàn toàn tự do, không cần phải tiếp tục dây dưa với cốt truyện nghiệt ngã này nữa.]