Đến nội dung chính

Chương 8

admin 648 Chữ Cài Đặt

Không cam lòng, Ngô Thiếu Thần tiếp tục đi về phía trước. Đến một ngã ba đường, phía trước là một rừng trúc, bên trái đi vào rừng sâu, bên phải dường như là bãi cát, chắc là ra đến bờ biển rồi. Không ngờ trong game cũng có biển, nghĩ vậy, Ngô Thiếu Thần rẽ sang phải. Dù không đánh quái thì đi ngắm biển cũng không tệ.

Chẳng bao lâu sau, quả nhiên thấy một bãi biển hiện ra, trước mặt là đại dương mênh mông bát ngát.

Phong cảnh đẹp thật, đây thực sự là trò chơi sao? Cảm giác cứ như một nơi có thật vậy. Cảm nhận hơi thở từ gió biển, Ngô Thiếu Thần dang tay hít một hơi thật sâu: “Ở thế giới thực, không khí trong lành thế này tuyệt chủng từ lâu rồi.” Trò chơi này khiến người ta hoàn toàn đắm chìm vào nó.

“Đù, cua to thế!” Ngô Thiếu Thần chợt thấy một con cua to bằng cái chậu rửa mặt nhô lên từ bãi cát, vung hai cái càng lớn bò ngang về phía này.
Ngô Thiếu Thần ném một chiêu Dò Xét qua, sau đó chân chạy như bay, nhanh hơn cả thỏ.

[Cua Khổng Lồ.]

Cấp độ: 4.

Máu: 800.

Tấn công vật lý: 45.

Phòng thủ vật lý: 15.

Tốc độ: 8.

Kỹ năng: [Song Càng Kẹp]: Vung hai càng lớn gây liên tiếp hai lần sát thương vật lý bằng 70% sức tấn công. Thời gian hồi chiêu 10 giây.

Chạy ra một quãng xa, Ngô Thiếu Thần vẫn còn sợ hãi liếc nhìn con cua phía xa, miệng lẩm bẩm chửi rủa: “Mấy ông thiết kế game rác rưởi, các ông chắc đây là game cho người chơi không đấy? Một con cua thôi mà dư sức tiễn người ta lên đường trong một nốt nhạc. Thế này thì sống sao nổi.”

Haiz, giờ tính sao đây, xem ra vẫn phải ngoan ngoãn quay về tranh thỏ với đám kia thôi.

Đang định rời đi, Ngô Thiếu Thần bỗng thấy một con rùa lớn đang chậm chạp bò trên bãi cát. Tò mò, anh ném một chiêu Dò Xét qua.
[Rùa Biển.]

Cấp độ: 5.

Máu: 1800.

Tấn công vật lý: 50.

Phòng thủ vật lý: 40.

Tốc độ: 3.

Kỹ năng: [Khiên Gai]: Chống đỡ đòn tấn công tiếp theo và phản lại 50% sát thương cho người tấn công. Thời gian hồi chiêu 10 giây.

Nhìn thuộc tính con rùa này, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ không ngần ngại mà quay đầu chạy thẳng. Điển hình của loại thủ cao máu dày, phòng thủ lên đến 40 điểm, cộng thêm 1800 máu, cho dù cấp độ có tăng lên cũng chẳng ai muốn đánh loại quái này, hiệu quả thu lại quá thấp.

Nhưng lúc này, trong mắt Ngô Thiếu Thần lại lóe lên tia sáng kỳ lạ. Thật vậy, thuộc tính của rùa biển đối với bất kỳ người chơi cấp 0 nào cũng là sự tồn tại không thể vượt qua, 40 điểm phòng thủ thì không ai phá nổi giáp. Nhưng sát thương của Ngô Thiếu Thần lại không phụ thuộc vào tấn công, và điều anh nhắm đến chính là tốc độ của rùa biển. Chỉ có 3 điểm tốc độ, anh hoàn toàn có thể vừa đánh vừa chạy (kite) nó.
Thậm chí nếu bị nó đánh trúng một cái, với 50 điểm tấn công cũng không thể kết liễu anh được, vì phòng thủ của anh có 6 điểm, nó chỉ có thể đánh mất 44 điểm máu của anh thôi. Kỹ năng duy nhất của nó cũng hoàn toàn vô dụng, đằng nào anh đánh cũng không phá được giáp, bị trừ 1 điểm máu bắt buộc thì dù có phản lại toàn bộ cũng chẳng sao. Mà sát thương độc của anh là 60 điểm một phút, nếu nó không hồi được máu thì đúng 30 phút là nó sẽ bị độc chết.