Nghỉ ngơi một lúc, Từ Nhiên tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một trung tâm bán sỉ đồ dùng sinh hoạt quy mô khá lớn.
Cô chọn trước vài lốc bàn chải đánh răng, rồi mua thêm rất nhiều kem đánh răng như Darlie, Crest… mỗi loại lấy một ít.
Cô nhẩm tính, tổng cộng cũng phải hơn một trăm tuýp. Mỗi năm dùng ba tuýp thì số này đủ dùng đến hơn sáu mươi tuổi.
Tiếp theo là sữa tắm và dầu gội loại một lít, mỗi loại mua hơn mười chai. Dù trước mắt chưa chắc dùng tới, vì trong mạt thế, nếu đầu tóc bóng mượt, da dẻ sạch sẽ mà ra ngoài thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Dĩ nhiên, nếu ở căn cứ hoặc trong đội có điều kiện thì vẫn có thể dùng. Nhưng trong nửa năm đầu, tần suất sử dụng chắc chắn không cao.
Sau đó là bột giặt. Thứ này trước mắt cũng chưa cần gấp, nhưng về lâu dài thì nhất định phải có. Sau khi mạt thế bùng nổ, nước sạch trở nên cực kỳ khan hiếm, đến nước uống còn khó kiếm, huống chi là giặt quần áo.
Ngoài ra, thứ bắt buộc phải tích trữ thật nhiều chính là giấy vệ sinh. Cô mua thẳng bốn mươi thùng. Mỗi năm dùng một thùng thì cũng đủ hơn bốn mươi năm.
Nếu không có không gian thì thôi, dù sao có nước hoặc lá cây cũng có thể tạm dùng. Nhưng đã có không gian, thì đương nhiên phải đối xử tử tế với bản thân.
Cô còn tích trữ rất nhiều băng vệ sinh, tính đủ cho ba mươi năm nếu cô may mắn sống được đến lúc đó.
Chọn xong mấy thứ này, Từ Nhiên tiếp tục mua thêm đèn pin và một lượng lớn pin dự phòng, các loại dụng cụ cắt gọt dùng trong sinh hoạt, cùng với vài chiếc bật lửa.
Mặc dù trong mạt thế sẽ có dị năng hệ Hỏa, nhưng bản thân cô là dị năng hệ Thủy, nên bật lửa vẫn phải chuẩn bị sẵn để phòng khi cần.
Cô còn mua thêm vài bếp gas gấp gọn, bình gas mini, chảo, nồi, đĩa, bát và đũa. Những thứ phục vụ ăn uống này tuyệt đối không thể thiếu.
Tiếp theo, cô vào một cửa hàng đồ dã ngoại, chọn bốn năm chiếc balo leo núi, hai túi đeo hông, mấy đôi giày thể thao nhẹ và thoáng khí, tất, cùng đồ bảo hộ đầu gối và khuỷu tay, thêm vài bộ quần áo nhanh khô.
Đúng rồi, còn có xẻng công binh, cưa, xà beng, gậy inox… những thứ này cũng phải chuẩn bị một ít.
Ngoài ra còn có kính nhìn đêm, lều trại, dây leo núi, viên lọc nước, còi báo động, bộ đàm cỡ nhỏ…
Còn một thứ cực kỳ quan trọng là dao đa năng Thụy Sĩ, Từ Nhiên mua hai chiếc. Loại dao này tích hợp kéo, dao nhỏ, kìm, đồ cắt móng, khoan, dụng cụ mở nắp… tổng cộng tới mười sáu chức năng, đúng là vật dụng sinh tồn không thể thiếu khi ra ngoài.
Nó dài chưa tới 91 mm, nặng chưa đến 100 gram, vậy mà giá lại lên tới 218 tệ một chiếc đúng là đốt tiền. Trước kia Từ Nhiên từng rất thích nhưng thấy không cần thiết, giờ thì cuối cùng cũng có thể mua thoải mái.
Cứ như vậy, cô lại tiêu thêm mấy vạn. Dù có dùng tới hay không, đã có tiền lại có không gian, chuẩn bị trước vẫn hơn.
Khi thấy cửa hàng đồ dã ngoại kia còn bán xà beng, găng tay bảo hộ và khiên phòng vệ loại dày, Từ Nhiên liền kết bạn với người bán.
[Cửa hàng, tôi muốn mua dao.]
[Bạn ơi, cửa hàng chúng tôi có các loại dao gọt trái cây và dao công cụ cầm tay, bạn có thể vào mục phân loại để xem.]
[Tôi nói dao, không phải loại dao anh nói.]
[Xin lỗi bạn, cửa hàng chúng tôi không bán các loại vũ khí hay dao khác.]
Từ Nhiên không trả lời nữa, trực tiếp gửi liền năm bao lì xì, mỗi cái 168 tệ.