Đến nội dung chính

Chương 1

admin 506 Chữ Cài Đặt

Trong cơn mơ màng, Từ Nhiên lờ mờ nhìn thấy một tia sáng. Ánh sáng ấy tuy rất yếu ớt, nhưng lại chân thật đến kỳ lạ. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, hoàn toàn không nghe theo ý muốn.

Lương thực cạn kiệt, bị tang thi vây quanh, thú biến dị cũng kéo tới góp vui. Cô và đồng đội bất đắc dĩ phải trốn vào hầm ngầm, nhưng nơi đó lại bị sập, cuối cùng trở thành mồ chôn của tất cả mọi người.

Đã như vậy rồi, tại sao cô còn nhìn thấy ánh sáng. Chẳng lẽ đã có người cứu bọn họ sao?

“Từ Nhiên, cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?”

Cơ thể bị người ta lay mạnh, giọng nói quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn khiến Từ Nhiên lập tức tỉnh táo lại.

“Hướng Thư Nguyệt? Sao lại là cậu? Cậu không phải đang ở căn cứ Hồng Nhật sao?”

Nói được nửa chừng, Từ Nhiên đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Bởi vì cô phát hiện mình có đủ hai tay. Hai bàn tay nguyên vẹn, không hề thiếu.
Rõ ràng hơn mười ngày trước, khi ra ngoài săn thú biến dị, tay trái của cô đã bị một con thú biến dị cắn mất. Nhưng bây giờ, hai tay vẫn còn nguyên vẹn.

Quá kỳ quái. Hơn nữa, Hướng Thư Nguyệt không phải đã sớm trở mặt với cô sao? Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện bên cạnh cô?

Từ Nhiên cố gắng mở mắt, nhưng dù có nỗ lực thế nào cũng không thành công, cuối cùng đành buông xuôi.

Hướng Thư Nguyệt vừa đặt khăn lạnh lên trán cô, vừa nói:

“Từ Nhiên, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Bác sĩ trong trường nói cậu sốt quá cao, điện giải lại rối loạn, tốt nhất nên nghỉ ngơi vài ngày. Mình đã xin phép nghỉ học cho cậu rồi, hai hôm nay không cần đi học.”

Bác sĩ trường? Xin nghỉ? Đi học?

Những từ này khiến tim Từ Nhiên đột nhiên đập mạnh. Cô giả vờ bình tĩnh hỏi: “Thư Nguyệt, hôm nay là ngày mấy?”
Hướng Thư Nguyệt cười nhẹ:

“Ngày 8 tháng 11 mà. Cậu sốt đến lú lẫn rồi à? Tối qua còn nói vài hôm nữa là 11/11, muốn mua sắm cho đã cơ mà.”

Từ Nhiên cười khổ, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm khó nhận ra: “À đúng là mình quên thật rồi.”

“Thôi, cậu ngủ tiếp đi, mình phải đi học đây.”

Hướng Thư Nguyệt nói xong liền rời khỏi ký túc xá.

Sau khi Hướng Thư Nguyệt đi rồi, Từ Nhiên đột nhiên bật cười ngây ngô. Không ngờ cô thật sự đã trọng sinh.

Sau nửa năm sống trong địa ngục mạt thế, ông trời lại cho cô quay về.

Hôm nay là ngày 8 tháng 11. Còn đúng một tuần nữa, ngày 15 tháng 11, thế giới yên bình này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thiên tai, tang thi, quái vật sẽ đồng loạt giáng xuống Trái Đất.