Xin chào các bạn, trong vô số truyện đồng nhân đều lấy bối cảnh ở Hogwarts, mình lại muốn đi một con đường khác. Hôm nay mình mang đến một truyện mới với bối cảnh hiện đại, nơi không tồn tại phép thuật, vậy câu chuyện tình yêu của Harry Potter và Severus Snape sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Chú ý là Harry là công, giáo sư là thụ nha!
Giới thiệu:
Ai cũng nói Harry Potter chỉ đang nổi hứng.
Theo đuổi Severus Snape chỉ vì cảm thấy thú vị, ngày nào cũng ôm một bó hoa đứng trước cửa bệnh viện, hết lần này đến lần khác mặt dày làm nũng để được ở bên cạnh anh. Ngay cả Severus Snape cũng nghĩ cậu chỉ là một cậu thiếu gia chưa từng chịu đả kích, sớm muộn gì cũng sẽ chán.
Cho đến một ngày, kỳ phát tình của Severus Snape bất ngờ mất kiểm soát.
Harry Potter không nhân lúc anh yếu đuối mà đánh dấu, cũng không lợi dụng độ áp chế của Alpha. Cậu chỉ ôm lấy anh, dùng tin tức tố trấn an, dịu dàng bao bọc lấy người trong lòng ngực, rồi lặng lẽ tiêm thuốc ức chế cho chính mình, cắn chặt răng chịu đựng kỳ phát tình đang đến sớm, chỉ để đổi lấy một đêm Severus Snape bình yên vượt qua kỳ phát tình.
–
Một bản báo cáo tin tức tố khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.
Độ tương thích giữa Harry Potter và Severus Snape… 98%.
Là bạn đời được số mệnh lựa chọn.
Là người duy nhất có thể xoa dịu kỳ phát tình của anh.
Cũng là người duy nhất có thể khiến kỳ phát tình của cậu đến sớm chỉ bằng một tia tin tức tố.
Nhưng Severus Snape lại lựa chọn đẩy Harry Potter ra xa.
Anh sợ cậu chỉ rung động trong một lúc.
Sợ cậu vì bản năng mà ở bên anh.
Càng sợ một ngày nào đó, khi Harry Potter chán rồi rời đi, người còn lại sẽ là anh, ôm lấy những ký hiệu và tin tức tố rồi mãi mãi không thể quên được.
–
Harry Potter chưa từng biết thích một người lại có thể dịu dàng đến như vậy.
Là học nấu một chén cháo chỉ vì sợ anh đói.
Là mỗi sáng đều chuẩn bị bữa ăn thật đầy đủ.
Là nhìn thấy vết thương trên tay mình mà cậu không thèm quan tâm, nhưng chỉ cần Severus Snape nhíu mày một cái đã cuống cuồng hỏi anh có đau không.
Cậu theo đuổi anh bằng tất cả sự chân thành mà mình có.
Còn Severus Snape, sau bao nhiêu lần cố gắng trốn tránh, cuối cùng cũng nhận ra…
Điều khiến trái tim mình rung động chưa bao giờ là con số “98%” trên bản báo cáo.
Mà là cậu thiếu niên luôn mỉm cười rạng rỡ đứng dưới ánh nắng, ôm bó hoa hồng đỏ trong tay, hết lần này đến lần khác dịu dàng gọi anh một tiếng…
“Bác sĩ Snape.”





Bình Luận (0)