Đến nội dung chính

Chương 13

admin 882 Chữ Cài Đặt

Thời Khắc Săn Giết: [Đổi được, anh định dùng bao nhiêu gói hạt giống để đổi? Tôi cần rất nhiều loại hạt giống, bên anh có bao nhiêu loại?]

AAA Bán Sỉ Hạt Giống: [Tôi có hạt giống rau mùi, cà tím, bí ngô, còn có hạt giống ớt và cà chua vừa giao dịch lúc nãy. Tôi đưa ngài mười gói mỗi loại, thế nào?]

Nhìn thấy hạt giống rau mùi, Ngu Thất khựng lại một chút.

Mặc dù cô không thích rau mùi, nhưng luôn có người thích ăn, vẫn có thị trường.

Thời Khắc Săn Giết: [Được, tôi đổi dao gọt hoa quả cho anh, nếu lần sau có hạt giống khác vẫn có thể tìm tôi giao dịch, tôi sẽ cho anh giá ưu đãi.]

[AAA Bán Sỉ Hạt Giống khởi tạo giao dịch, đổi năm mươi gói hạt giống lấy dao gọt hoa quả, có đồng ý hay không?]

Ngu Thất nhấn đồng ý, con dao gọt hoa quả trong túi chứa đồ lập tức biến mất, một đống hạt giống xuất hiện trước mặt cô.
Phát hiện hạt giống, vườn nhà Cầu Tiên liền tự động thu vào.

Hạt giống không chiếm ô kho hàng, đây lại là một tin tốt nữa!

Kho hàng của cô đã đầy, ô cuối cùng chứa con rắn xanh có độc kia, nếu Hệ Thống Sinh Tồn Trên Quốc Lộ cũng có ba lô thì tốt rồi, còn có thể thêm một không gian chứa đồ.

Ngu Thất vừa âm thầm cầu nguyện trong lòng, vừa rải hạt giống cà chua xuống.

Một mảnh đất chỉ rải được năm hạt giống cà chua, hạt giống trước mắt không nảy mầm, cũng không hiển thị thời gian trưởng thành.

“Vẫn phải tưới nước!”

Ngu Thất lại vẫy đuôi cá, tới bên giếng nước múc một gáo, tưới đều lên hạt giống.

Quả nhiên hạt giống cà chua nhanh chóng nảy mầm, phía trên hiện ra đồng hồ đếm ngược thời gian trưởng thành của cà chua.

“Còn tám tiếng, vậy là tối nay có thể thu hoạch rồi.”
Thật sự khiến người ta bất ngờ vô cùng, cho dù hệ thống vườn nhà không nâng cấp, chỉ cần có mảnh đất này, cô cũng có thể trồng trọt liên tục!

Hơn nữa trong loại trò chơi sinh tồn này, thứ thiếu nhất chính là rau củ và trái cây tươi các loại, chắc chắn sẽ bán được giá tốt!

Chẳng lẽ ngoài đời cô nghèo như vậy là vì điểm tài vận đều dồn vào trò chơi sinh tồn sao?

Ngu Thất rơi vào trầm tư.

[Chúc mừng Thời Khắc Săn Giết triển khai vòng trồng trọt đầu tiên, tặng một phần quà trồng trọt tân thủ!]

[Chúc mừng nhận được phân bón trung cấp x2, phân bón cao cấp x1, phân bón biến dị x1.]

Phân bón: Sử dụng phân bón có thể giảm thời gian trưởng thành của cây trồng, một số cây trồng đặc biệt cũng cần có phân bón để gieo trồng.

“Phát hiện không đủ không gian kho hàng, đã tự động lưu vào ô không gian tạm thời, vui lòng nhận trong vòng ba ngày.”
Trong vòng ba ngày, cây trồng đã có thể chín ba bốn đợt, hoàn toàn đủ để nâng cấp!

Ngu Thất rời khỏi hệ thống vườn nhà, quay trở lại con đường thẳng tắp.

Ánh sáng trắng đã biến mất, phía trước chiếc xe lăn màu đen xuất hiện thêm một cái tay lái, bên dưới lắp thêm một bánh xe nhỏ, phần phía sau vẫn giống như trước.

Chẳng trách nâng cấp chỉ cần năm phút, thứ này đơn giản quá mức, nhìn qua còn có hơi thảm hại.

Nhưng chức năng vẫn không tệ, hiện giờ xe lăn giống như xe điện, có thể điều khiển phương hướng, hai bên còn có thêm túi chứa đồ.

Trông không giống chiến thần xe lăn, ngược lại giống người thu mua phế liệu.

Phương tiện: [Xe lăn điện cải tạo cấp 1 (tốc độ tối đa 10 km/h, điện lượng 100%, tài nguyên cần cho cấp 2: Sắt x50, Nhựa x30, Lốp Xe x4, Trái Tim Năng Lượng x10).]

Sau khi nâng cấp phương tiện, điện lượng lại được nạp đầy hoàn toàn, xem ra sau này lúc nâng cấp có thể lợi dụng bug một chút, chuyên chọn lúc sắp hết điện để nâng cấp!

Cô đúng là một thiên tài nhỏ!

Hơn nữa còn chưa biết phải sạc điện cho phương tiện này như thế nào, tiết kiệm được chút nào hay chút đó!

Ngu Thất vui vẻ trong lòng, nhân lúc hiệu lực của Thẻ May Mắn vẫn chưa biến mất, lại điều khiển phiên bản xe lăn cải tiến chạy tiếp hơn nửa tiếng.

Thế nhưng trong khoảng thời gian này, cô chỉ thu hoạch được bốn Rương Gỗ và một rương tài nguyên Đồng.

Số lượng rương lần này ít hơn trước, nhưng vận may lại tốt hơn rất nhiều, bốn Rương Gỗ đều mở ra chuột và gà rừng có lực tấn công tương đối yếu, còn trong rương tài nguyên Đồng lại không có quái vật.

Lúc mở chiếc rương này, vừa hay kích hoạt hiệu ứng bạo kích gấp ba của huy chương Cuồng Ma Mở Rương, nhận được ba phần phần thưởng.

[Chúc mừng nhận được xăng x3, dây nilon x3, đồ hộp quân dụng x3, đồ hộp trái cây x3, thuốc giảm đau x3, sắt x6, nhựa x12.]