Ngu Thất lấy con dao gọt trái cây và dao rọc giấy trong túi đồ ăn vặt ra, đặt vào túi đựng đồ bên dưới xe lăn. Cô ấn tay trái lên giữa hai hàng lông mày, thử xem có thể cất những thứ khác vào vườn nhà hay không.
Kho hàng trong trò chơi vườn nhà vốn đã có sẵn các ô không gian.
Ban đầu có mười ô, sau khi tài khoản nâng cấp sẽ dần dần mở khóa thêm.
Rất nhanh, túi đồ ăn vặt biến mất, được đưa vào một ô trong kho hàng.
Ngu Thất lại nhìn sang chiếc tủ lạnh bên cạnh. Cô thử năm lần và chia ra thành nhiều phần mới cất hết đồ và tủ lạnh vào kho hàng được.
Mỗi ô có thể chồng tối đa chín mươi chín phần vật tư giống nhau hoặc tương tự.
Bánh quy và bánh mì chiếm một ô.
Gói quà đồ ăn vặt vị mặn chiếm một ô.
Nước khoáng, nước ngọt và mười chai sữa tươi chiếm một ô.
Các loại thịt đông lạnh, bánh bao, sủi cảo hấp, màn thầu dược thiện và các loại thực phẩm chế biến sẵn chiếm hai ô.
Còn một ô dùng để đặt chiếc tủ lạnh.
Như vậy cô đã sử dụng tổng cộng sáu ô, vẫn còn bốn ô trống có thể dùng.
Có thể dùng những ô này để chứa nông sản đã thu hoạch hoặc các vật phẩm rơi ra từ rương báu.
Tính đến hiện tại, vấn đề vật tư đã được giải quyết.
Nếu còn muốn có thêm ô chứa đồ hoặc khám phá bí mật của vườn nhà thì vẫn phải trồng trọt, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau trong vườn nhà để từ từ nâng cấp.
Ngu Thất nhanh chóng thoát ra ngoài, chuyển màn hình từ Kênh Trò Chuyện Chung sang giao diện Thông Tin Cá Nhân rồi mở ra, cẩn thận xem xét điều kiện nâng cấp.
[Người chơi: Ngu Thất (20 tuổi)
ID: 008250 (Cái ID này may mắn đến mức giống như được tặng kèm khi nạp tiền điện thoại vậy.)
Biệt danh: Thời Khắc Săn Giết (Đã tự động liên kết biệt danh, nhưng “Ba Chỉ Da Giòn” và “Chiến Thần Xe Lăn Đèo Akina” hợp với bạn hơn đấy!)
Phương tiện: Xe lăn điện cấp 0 (Tốc độ tối đa 8 km/h, pin 100%, tài nguyên cần để nâng cấp: Sắt x20, Nhựa x10, Lốp xe x1, Trái Tim Năng Lượng x1)
Quãng đường hôm nay: 0/30 km.
Thanh máu: 100% (Bạn không nhìn thấy tôi, bạn không nhìn thấy tôi!)
Giá trị mệt mỏi: 66 (Con số rất may mắn, nhưng không nghỉ ngơi thì cũng dễ đột tử lắm nha!)
Sức mạnh: 35 (Thỉnh thoảng bộc phát một chút, khiến người khác phải sợ hãi.)
Thể chất: 18 (Chưa từng thấy ai yếu như vậy, đúng là một miếng ba chỉ da giòn.)
Nhanh nhẹn: 36 (Tốc độ kiểu mèo Schrodinger, dùng phím WASD để điều khiển, hoặc lúc giành lì xì thì bạn còn nhanh hơn cả khỉ núi Nga Mi.)
May mắn: Không rõ (Bạn thật bí ẩn!)
Sức mạnh tổng hợp: 38 (Taekwondo luyện từ nhỏ đã khắc sâu trong ký ức của bạn, thỉnh thoảng có thể bộc phát một chút).]
Hệ thống vẫn hài hước dí dỏm như lúc giới thiệu quy tắc trước đó, chỉ là hơi đáng ăn đòn.
Khóe miệng Ngu Thất giật giật, ánh mắt dừng lại ở biệt danh Thời Khắc Săn Giết và dòng thông tin từng học Taekwondo lúc nhỏ.
Thời Khắc Săn Giết là biệt danh của cô trong trò chơi Cầu Tiên, việc tự động liên kết cũng có thể hiểu được.
Nhưng làm sao hệ thống lại biết rõ cả chuyện thời thơ ấu của cô như vậy?
Dường như hệ thống của cô không giống những hệ thống khác, có hơi dí dỏm quá mức rồi!
Không sao, dí dỏm mới tốt.
Chỉ cần nó tiết lộ thêm một chút quy tắc ẩn, cho dù có gợi đòn đến đâu cũng được! Có gì to tát đâu chứ?
Ngu Thất vừa siết chặt nắm đấm, vừa tự cổ vũ bản thân.
Cho dù là cuộc điện thoại của em gái, hệ thống hoạt bát bất thường hay vườn nhà trò chơi vô tình bị liên kết, đều không phải những thứ hiện tại cô có thể tìm hiểu rõ.
Điều quan trọng nhất lúc này là tranh thủ thời cơ.
Biết đâu trò chơi sinh tồn trên cao tốc này còn có cơ chế cạnh tranh?
Trong những trò chơi online thông thường, người đầu tiên vượt qua phó bản đặc biệt, người đầu tiên đạt tới cấp độ tối đa, người đầu tiên chế tạo ra thần kiếm hoặc người đầu tiên mở được thần sủng đều có thông báo toàn server.
Cô cảm thấy chắc hẳn trò chơi sinh tồn này cũng sẽ không khác biệt quá nhiều.
Ngu Thất suy nghĩ muôn vàn trong lòng, nhưng ở hiện thực chỉ mới trôi qua vài giây.
Ngay sau đó, cô đặt tay lên tay vịn xe lăn điện, bật nguồn rồi tiến về phía trước.
Con đường này kéo dài thẳng tắp về phía trước, bốn phía đều là đất cát, phóng mắt nhìn xa không thấy được điểm cuối.
Đã là trò chơi sinh tồn thì đương nhiên không thể dễ dàng đi tới tận cùng con đường.
Nếu không thì chẳng còn là sinh tồn nữa.