Đến nội dung chính

Chương 42

admin 1.290 Chữ Cài Đặt

Alice và người đi chung với L.J giằng co, nhưng mà sau đó, anh ta nhìn thấy đồng đội của mình Nicholaij đứng đó thì im lặng hạ súng xuống.

“Chào các quý cô, sĩ quan Calos Olivera rất hân hạnh được phục vụ”

Anh đưa tay lên ngực chào, sao đó nói:”Anh ta giống tôi.”

“Biết.”

Alice nhẹ giọng nói.

…

“Vậy thứ đó là gì?”

Trên chiếc xe đang chạy trên đường, Calos hỏi Alice thứ mà cô vừa mở ra, những chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch màu xanh.

Alice nhướng mắt nói: “Hỏi đúng người rồi đấy, thuốc kháng Virus.”

“Các người hôm nay may mắn đấy, nói ngắn gọn là nó có thể hồi sinh người chết, nhưng theo cách đặc biệt…hừm, chắc biết rồi nhỉ?…Đấy giống cô bé ấy.”

Calos:”Cô bé đó cũng nhiễm à?”

“Phải, vừa đủ để không gây biến đổi…và hồi sinh các chi bị tê liệt…và Umbrella đã nhìn thấy tiềm năng kiếm tiền từ thứ ấy và cướp nó đi, sau đó bọn chúng lại nghiên cứu ra được đống thứ kinh tởm ấy.”
Alice quay qua hỏi Morales:”Đã bắt đầu quay chưa?”

Morales gật đầu.

Alice:”Tôi là Alice…từng là Trưởng bộ phận An ninh của Umbrella….”

…

“Cho tôi nói chuyện với con gái tôi.”

Tiến sĩ Ashford dùng màn hình máy tính, thông qua camera xung quanh xem con gái mình.

Alice:”Được, nhưng ông phải nói vị trí chiếc trực thăng.”

“Nó nằm ở tòa thị chính, nhưng được canh phòng lỏng lẻo, giờ tôi nói chuyện với con gái tôi được chứ ?”

Alice gật đầu, Angela tiến tới nghe máy:”cha, khi nào con được gặp cha?”

“Sớm thôi, những người đó sẽ đưa con tới được chứ?”

“Dạ.”

…

Tòa thị chính Raccoon City.

Màn đêm bao trùm cả khu phố, phía trên cao của tòa nhà, từng tên lính vũ trang đến tận răng cảnh giác xung quanh, bên dưới sân, các loại xe bọc thép đậu quanh tòa nhà, lính đánh thuê thay phiên tuần tra, duy nhất khu vực xung quanh chiếc trực thăng được bố trí lỏng lẻo ít người qua lại. Điều khó chịu là nó được nằm ở phía trung tâm của đội hình.
Đám Morales núp đằng sau thùng chở hàng, dùng ống nhòm đêm quan sát số lượng và cách chúng bố trí, có lẽ nên để Alice tiêu diệt lực lượng bắn tỉa trên cao.

Được rồi, thủ thế hành động, Morales đi theo đám người phía sau, cùng Calos đánh ngất vài tên lính, sau đó rón rén đi thẳng.

Cùng lúc đó, một ống ngắm trên tầng thượng của tòa nhà hướng xuống, nhắm vào tên cầm đầu là Calos, kẻ mà hắn nghĩ nên ưu tiên thủ tiêu.

Xác định mục tiêu, chuẩn bị bóp cò, chết đi, bỗng tầm nhìn đen kịt, ngước đầu lên nhìn xem tình huống, ồ chao một cô gái xinh đẹp đang cười, sau đó bị đấm một phát ngất luôn.

Alice đeo dây bảo hộ móc vào phía trên tòa nhà, sau đó cả người hướng xuống chạy góc chín mươi độ, nhảy xuống đất đá ngất một tên lính, sau đó khum người xuống xoay qua đá về phía sau, một tên lính văng ra, lấy dao cắt dây trên eo, né tránh, dùng dây xiết cổ tên kế, mất cảnh giác bị một tên cầm dao cắt đứt áo trên bụng, cô đá lên, con dao văng ra và đưa tay chụp, xử gọn tên cuối. Cả quá trình chỉ một phút trôi qua.
Gương mặt lạnh lùng, bừng bừng sát khí bước tới chiếc trực thăng, lấy dao đánh lén một tên canh trước, sau đó ngiêng người đá tên kế bên, giực cây gậy phòng bạo lực, đánh trái, cong tay, chùn người, cả bộ nước chảy mây trôi xử sạch đội lính đánh thuê.

Clear!

Đứng dậy, đón nhóm Morales tới, bỗng một tên đứng dậy định tấn công Alice, Calos phóng dao, ghim thẳng vào cổ tên đó.

“Cô quên một tên này.”

Alice cười nhẹ, thở ra một hơi.

Bước lên trực thăng, Alice nhìn đoạn video trên bảng.

Thứ đó…thí nghiệm…ống tiêm…máu…ống Tiêm Virus…tên tiến sĩ đó…

BỌN CHÚNG BIẾT CÔ ĐANG LÀM GÌ!

Trên gương mặt đẹp đẽ ấy hiện đầy vẻ khó chịu, cô nhắm mở mắt liên tục, lượng tin tức bất chợt khiến đầu cô đau đớn, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói:”Chúng ta phải đi nhanh lên.”

Calos cầm súng bình tĩnh nói:”Chúng ta có thời gian mà.”

“Không! Chúng ta không có thời gian!”

Lúc này, từ đằng xa, trong sương mù mờ mịt, một tên quái vật khủng lồ bước tới, hắn ta thân hình to lớn, bộ mặt dữ tợn ngày càng rõ ràng.

OMG! Mau chạy nhanh!

Alice:”Cất cánh!”

L.J:”Hắn ta lấy mất xe chúng ta rồi!”

“Kệ xe! mau đi.”

Lúc này, Alice quay qua, một tên lính Umbrella đang ngồi trên buồng lái.

“Sau gấp thế cô gái.”

Một giọng nói quá đỗi quen biết vang lên, tim trầm xuống, hàng chân mày chau lại giận dữ nhìn sang, tên sĩ quan đó đang cầm súng khống chế Angela.

Hắn ta nhìn Alice và nghiêng cổ:”Xuống nói chuyện nào.”

Cả đám bị khống chế, tay bị buộc ra sau, ngồi quỳ phía dưới, chỉ riêng Alice, Angela và ông Ashford được thả. Bọn chúng biết hai người kia chẳng chạy đi đâu được.

Lúc này tên sĩ quan bước tới, đúng, không sai, hắn là Timothy, kẻ điên ra lệnh đóng cầu và đuổi người dân trở về thành phố.

“Cô biết không…Cô là cá thể đặc biệt đấy.”

Alice không nói chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

“Cô có sức mạnh, tốc độ, bản năng, phản xạ rất đáng kinh ngạc…Như một con thú, trời sinh là sát thủ.”

Timothy ra hiệu Alice nhìn con quái vật phía sau:”Cô biết hắn nhỉ? Bạn của cô, hai người được nghiên cứu song song với nhau.”

“Và giờ chúng tôi muốn biết ai là cá thể vượt trội hơn…nào…đánh với hắn đi.”

“Nếu không bọn chúng sẽ chết.”

Lúc này Morales đã nhúc nhích lại gần tiến sĩ, cô đã cắt dây trốn từ lâu, im lặng xử hai tên lính trước mặt, Valentina và Calos cũng thừa cơ cắt dây nhưng vẫn ngồi quỳ ở đó.

Alice:”Điều gì khiến ông nghĩ là tôi sẽ quan tâm bọn họ?”

Dứt câu, Timothy bắn một phát về phía tiến sĩ, dưới tình huống đó, Morales lao lên đẩy ông ta ra và trúng đạn, sau đó nằm xuống đất. Mọi người sửng sốt không thể tin được, Angela chạy tới lo lắng xem xét. Nhưng thật sự thì cô chỉ giả vờ ngất, dù sao cũng chẳng ai biết điều đó.

Dùng đạn bắn chết cái da dày hơn thép của cô là không có chuyện đó.

“TERRI!”

Alice la lên, nhìn Timothy như muốn làm thịt hắn:”Ông thành công khiến tôi tức giận.”

Timothy lúc này không nói, hắn nhìn qua đám Calos, thấy hai tên lính canh nằm dưới đất…ĐÁNG GIẬN! BỌN CHÚNG THOÁT ĐƯỢC!

Lúc này hắn không đủ lực lượng để khống chế phe Alice, nhìn thấy tay sai ngày càng ít hắn hạ lệnh chương trình:”Xử bọn chúng!”

Trước tính mạng, giữa lợi ích của công ty và mạng thì hắn chọn cái sau.

Nemesis nghe được lệnh, lao lên tấn công, Alice lao lên ngăn cản hắn, lúc này Timothy thừa cơ leo lên máy bay ra lệnh:”CẤT CÁNH!”

Hắn nhìn phía sau, Calos đang tới, CHẾT TIỆT!

“TA NÓI CẤT CÁNH!”

Hắn ta đưa tay kéo người ngồi trên buồng lái lại rồi sững sờ, đó là tên da đen của phe Alice.

L.J:”Xin lỗi, tao chỉ thường lái Cadillac thôi.”

Rồi đấm thẳng vào mặt tên sĩ quan, đừng nhìn hắn không có vũ lực, hắn cũng là dân chợ búa đầu đường bước ra, va chạm với nhiều thằng chết tiệt, đấm không chỉ là đau bình thường đâu. Tên sĩ quan nằm ngất dưới đất là minh chứng.