Chẳng hiểu sao, khi biết người chồng hời này là Tống Quan Thư, cảm giác áy náy vì chiếm thân xác người khác của Khương Lăng lập tức vơi đi hơn nửa.
Tống Quan Thư cũng không phải có tình cảm với chủ nhân nguyên thân, anh yêu đương với “Khương Lăng” chỉ là để ngáng đường nam chính Tạ Lãng.
Khương Lăng là ánh trăng sáng của Tạ Lãng, trong lòng anh ấy có người ta nhưng lại ngại ngùng không dám theo đuổi.
Tống Quan Thư nhìn ra tâm tư của anh ấy nên đã biến người ta thành đối tượng yêu đương của mình.
Thứ không có được vĩnh viễn là tốt nhất, về sau cho dù Tạ Lãng đã ở bên nữ chính Đồng Uyển Nguyệt thì trong lòng anh ấy vẫn không thể quên được “Khương Lăng”.
Để cho nam nữ chính có thể toàn tâm toàn ý ở bên nhau, “Khương Lăng” đã hắc hóa.
Khi Tạ Lãng yêu cô ta, cô ta lại chọn ở bên Tống Quan Thư người có tiền đồ xán lạn hơn.
Tạ Lãng liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, trở thành cán bộ nòng cốt của cục công an thành phố.
Tống Quan Thư bị bắn chết, “Khương Lăng” muốn tìm chỗ dựa che chở nên dù biết rõ đối phương đã có bạn gái vẫn trèo lên giường của Tạ Lãng.
Tạ Lãng nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, nhổ tận gốc ánh trăng sáng khỏi đáy lòng.
Sau khi không còn Tạ Lãng bảo vệ nữa, “Khương Lăng” muốn bấu víu đại gia nên đã đến hộp đêm tiếp rượu, kết quả bị vệ sĩ do vợ người ta thuê đánh đến mức liệt nửa người.
Khương Lăng khẽ thở dài một tiếng, chắc chắn là tờ giấy chứng nhận kết hôn này có điềm rồi, tổng cộng hai người thì một người bị xử bắn, còn một người bị liệt nửa người.
Phòng đăng ký kết hôn chỉ dựa vào một chiếc bếp than nhỏ để sưởi ấm, trong phòng không ấm áp, nhân viên đóng dấu thỉnh thoảng lại phải hà hơi xoa tay.
Tống Quan Thư đúng thật là một “người chồng tốt”, anh đi ra ngoài một chuyến, chẳng biết kiếm đâu ra củ khoai lang nướng. Khoai lang nướng còn bốc hơi nóng hổi, được bọc trong giấy dầu nhét vào lòng Khương Lăng để cô ủ ấm tay.
Nhân viên ở phòng đăng ký mỉm cười nhìn hai người tương tác, đôi vợ chồng trẻ vừa đẹp đôi lại vừa tình cảm ngọt ngào.
Những cặp đôi đến đăng ký tự nhiên cũng chú ý tới góc này, thấy đồng chí nam kia tướng mạo nhã nhặn, lại còn đối xử tốt với vợ, lập tức chướng mắt hẳn với bạn trai đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm của mình.
Khương Lăng biết rõ, chẳng có yêu đương gì ở đây cả, đơn thuần là do ham muốn diễn kịch của anh trỗi dậy mà thôi.