Vừa xuyên đến hiện trường đăng ký kết hôn, Khương Lăng đã trở thành vợ của nhân vật phản diện trong tiểu thuyết niên đại.
Những kẻ phản diện khác hắc hóa đều có đủ loại nguyên nhân, Tống Quan Thư thì khác, anh là vì chỉ số thông minh quá cao, vả lại cuộc sống quá nhàn rỗi.
Với suy nghĩ sống được ngày nào hay ngày đó, cô chẳng màng sống chết, đòi ăn móng giò to, bánh bao thịt, mặc váy hoa, nghe đài phát thanh…
Dù sao người này cuối cùng cũng sẽ tự động bay màu, cô không cần tốn tâm tư ly hôn với anh.
Chịu thiệt với ai chứ không thể để cái miệng có một không hai này chịu thiệt, sống tốt hiện tại mới là thật.
Tống Quan Thư không hổ là phản diện, mọi yêu cầu ngang ngược đều có thể đáp ứng.
Xuyên sách một năm, Khương Lăng thậm chí còn béo thêm năm cân.
Anh không còn ngáng đường nam nữ chính như trong sách miêu tả nữa, trái lại một lòng kiếm tiền, Khương Lăng cũng nhờ vậy mà được sống những ngày tháng đủ đầy.
Vấn đề duy nhất chính là, anh ngày càng bám người, hơn nữa càng lúc càng nghiện chuyện chăn gối.
Khương Lăng có phần chống đỡ không nổi, đành phải chủ động đề nghị ly hôn.
Người đàn ông đang vùi đầu cặm cụi không nói một lời, chỉ một mực tiếp tục.
Khương Lăng tức đến mức ôm eo đấm giường: “Ly hôn, nhất định phải ly hôn!”





Bình Luận (0)