Đến nội dung chính

Chương 9

admin 555 Chữ Cài Đặt

Hoa Doanh chỉ gật đầu qua loa, khi ngẩng lên đã vội vàng trao đổi ánh mắt với một giống cái đứng cạnh thủ lĩnh, sau đó lặng lẽ nhếch mép cười.

Thủ lĩnh tên là Hoảng, là một giống đực Hổ tộc, tuổi gần bốn mươi, cả đời chinh chiến vô số, một vết sẹo lớn vắt ngang mắt phải trông cực kỳ hung hãn.

Hắn cất giọng sang sảng như chuông đồng: “Sơn Nguyệt, Thủy Hoa nói thấy ngươi làm hại Hành Vu Hoa Doanh, ngươi có nhận không?”

Vu có địa vị rất cao trong bộ lạc. Trước kia, khi Hành Vu Sơn Nguyệt ra tay với một giống cái bình thường là Hoa Doanh, dù hành vi có ác liệt đến đâu, hình phạt của thủ lĩnh cũng sẽ không quá nặng. Nhiều nhất chỉ là giam vài ngày hoặc bồi thường cho Hoa Doanh một ít thức ăn.

Nhưng ngược lại, một giống cái bình thường mà làm hại Hành Vu thì chính là tội lớn tày trời, sẽ bị đuổi ra vùng rìa bộ lạc để tự sinh tự diệt.
Vu Sơn Nguyệt lập tức hiểu ra, đây lại là một màn trả thù khác của Hoa Doanh nhắm vào nguyên chủ.

Một giống cái bị đuổi ra rìa bộ lạc không đồng nghĩa với cái chết, vì nàng ta vẫn còn thú phu của mình. Chỉ cần cố gắng săn bắt, hái lượm, vẫn có cơ hội được bộ lạc chấp thuận trở lại.

Nhưng Vu Sơn Nguyệt thì khác.

Trong hai vị thú phu của nàng, báo đốm Kim Luân đã bị dụ dỗ đi mất, con hổ còn lại là Đông Quân chắc cũng sắp rồi.

Một mình sống ở rìa bộ lạc, không chết vì tai nạn thì cũng chết vì sinh nở.

Vu Sơn Nguyệt khó khăn lắm mới được sống lại, nàng không muốn chết yểu như vậy.

Nàng nghiến răng đáp: “Thì đã sao? Nàng ta cướp thú phu của ta, chẳng lẽ ta không được đánh nàng ta sao?”

Những thú nhân đi sau thủ lĩnh và Đại Vu đều là người nghe tin Hoa Doanh lại bị Sơn Nguyệt bắt nạt nên cố ý đến chống lưng cho nàng ta.
Vốn tưởng lại là Sơn Nguyệt kiếm chuyện, không ngờ lần này Sơn Nguyệt mới là người bị hại. Hơn nữa, vừa rồi họ còn nghe Vu Sơn Nguyệt nói không có Kim Luân thì không vui.

Rất nhiều thú nhân lập tức cảm động trước sự si tình của giống cái này.

Các giống cái thì thấu hiểu sâu sắc: “Nếu thú phu của ta bị người khác cướp, đừng nói là đánh, ta còn muốn cắn chết bọn họ!”

Cũng như việc giống đực tranh giành giống cái ưu tú, giống cái cũng sẽ đánh nhau vì giống đực ưu tú, kẻ chiến thắng sẽ được vinh quang.

Nếu một giống đực đã trở thành thú phu của một giống cái nào đó rồi mà lại bị một giống cái khác cướp đi, thì giống cái kia tất nhiên có lỗi, nhưng gã thú phu đó nhẹ thì bị cả bộ lạc phỉ nhổ, nặng thì bị đuổi khỏi bộ lạc.

Thú phu chưa cưới cũng được xem là thú phu.
Cả Kim Luân và Hoa Doanh đều biết điều này, nên trước đó họ luôn rất cẩn thận, không để người khác phát hiện.