Đến nội dung chính

Chương 1

admin 517 Chữ Cài Đặt

Năm 5900 sau Công nguyên, khi nhân loại đang say sưa trong kỷ nguyên hoàng kim, tử thần đã gõ cửa dưới danh nghĩa của một cơn cúm mùa.

Virus Y càn quét toàn cầu. Người nhiễm bệnh toàn thân đỏ bừng, sốt cao thiêu đốt, nhưng chỉ nửa ngày sau sẽ tự khỏi. Các chuyên gia y tế chủ quan cho rằng đó chỉ là một biến chủng thông thường.

Nhưng họ đã lầm.

Sau một năm ẩn mình, virus Y biến dị. Nó không giết chết, mà tước đi quyền được thức tỉnh. Tất cả phụ nữ trên Trái Đất lần lượt rơi vào giấc ngủ đông vĩnh cửu. Nam giới hoàn toàn miễn nhiễm, nhưng đó lại là lời nguyền tàn khốc nhất.

Năm 6000 sau Công nguyên, người phụ nữ cuối cùng khép lại đôi mắt. Phụ nữ chính thức tuyệt chủng.

Thế giới sụp đổ trong những cuộc nội chiến đẫm máu vì tranh giành tài nguyên. Dân số từ hàng tỷ người sụt giảm thảm hại, chỉ còn chưa đầy một triệu. Khi tuyệt vọng bao trùm, một giáo sư của quốc gia W đã phát minh ra tử cung nhân tạo.
Nhưng virus Y đã ăn sâu vào ngân hàng gen. Dù có tử cung nhân tạo, nhân loại cũng không thể nào tái tạo ra nhiễm sắc thể X.

Năm 6198 sau Công nguyên, trong lúc nhân loại đang thoi thóp, người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất. Máu chảy thành sông, thương vong chất thành núi. Nhưng chính trong tro tàn của sự hủy diệt, một phần nhân loại đã nhìn lên bầu trời và mở ra cánh cửa bước vào vũ trụ.

Về sau, lịch sử gọi năm ấy là: Năm đầu tiên của Kỷ nguyên Tinh Tế.

Ngày 15 tháng 9 năm thứ 112 Tinh Tế, sau trăm năm chiến đấu trong máu lửa, loài người giành được chiến thắng mong manh. Nhưng cái giá phải trả là sự cạn kiệt. Tài nguyên đất đai, đồng bằng hóa thành vùng đất chết. Đồng hồ đếm ngược của thế giới bắt đầu rung lên.

Ngày 1 tháng 1 năm thứ 134 Tinh Tế, giọt tài nguyên sạch cuối cùng bốc hơi. Giới lãnh đạo nhân loại đưa ra quyết định tối hậu: Từ bỏ quê hương, tiến vào vũ trụ, tìm kiếm một ngôi nhà mới.
Ngày 31 tháng 12 năm đó, người cuối cùng rời khỏi Trái Đất. Cũng từ khoảnh khắc ấy, nhân loại chính thức bước lên con đường trở thành bá chủ tinh không, không còn đường quay lại.

Ngày 11 tháng 5 năm 3700 Tinh Tế, kỷ niệm ba nghìn năm loài người thống trị vũ trụ.

Phụ nữ đã trở thành một huyền thoại xa xôi. Trong mọi kho lưu trữ, nhân loại được định nghĩa là sinh vật đơn tính. Tử cung nhân tạo hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng thế hệ nam giới sinh ra ngày càng hiếu chiến và dễ sụp đổ về tinh thần.

Thiếu vắng gen X, họ là những vị thần thống trị tinh không, nhưng cũng là những kẻ điên đang đếm ngược đến ngày tự diệt.